Bát nháo dịch vụ ghe mùa lũ: Người Huế trả 200.000 đồng cho hành trình... 500m

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
15/11/2023 13:15 GMT+7

Mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường tại TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) ngập cục bộ, nên dịch vụ ghe thuyền chở người từ vùng lũ ra bên ngoài nở rộ. Nhiều chủ ghe tranh thủ thời điểm này để lấy tiền người dân với giá cao.

Trưa 15.11, nhiều người dân sống trong các khu chung cư như Vicoland, Xuân Phú, Aranya... (TP.Huế) tìm nhiều cách ra bên ngoài để mua thêm lương thực. Tuy nhiên, nước lũ đã bủa vây toàn bộ các tuyến đường, có nơi nước dâng cao gần 1m nên phải phụ thuộc vào những chiếc ghe máy.

Bát nháo dịch vụ ghe mùa lũ: Người Huế chấp nhận đi với giá 'cắt cổ' - Ảnh 1.

Nhiều khu chung cư tại P.Xuân Phú bị cô lập vì nước bủa vây các tuyến đường

LÊ HOÀI NHÂN

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại khu vực này, có hàng chục chiếc ghe được gắn động cơ làm dịch vụ chuyên chở. Họ chạy tất tả để kịp đón hết lượt khách này đến khách khác, đưa người vùng lũ ra đến các điểm cao khô ráo của TP.Huế như khu vực ngã sáu, ngã tư đường Nguyễn Huệ giao đường Hùng Vương… Mỗi chuyến ghe chở từ 5 – 7 người, tuy nhiên không trang bị áo phao hay thiết bị cứu sinh nào.

PV hỏi giá đi từ chung cư Aranya đến ngã sáu (khoảng 3km), thì được người đàn ông lái ghe báo mức 400.000 đồng/người. Nghe xong, nhiều người rất bất ngờ. "Mưa lụt mà, chạy ra đó cũng khó khăn lắm, anh chị không đi thì cũng có người khác đi. Nhanh chân để em còn chạy chuyến khác", người này hối.

Bát nháo dịch vụ ghe mùa lũ: Người Huế chấp nhận đi với giá 'cắt cổ' - Ảnh 2.

Nhiều người chấp nhận đi ghe dịch vụ với giá cao để ra được bên ngoài

LÊ HOÀI NHÂN

Bát nháo dịch vụ ghe mùa lũ: Người Huế chấp nhận đi với giá 'cắt cổ' - Ảnh 3.

Có hàng chục chiếc ghe dịch vụ, chạy liên tục các tuyến đường ngập lụt để chở người ra ngã sáu

LÊ HOÀI NHÂN

Bát nháo dịch vụ ghe mùa lũ: Người Huế chấp nhận đi với giá 'cắt cổ' - Ảnh 4.

Mưa lũ đã khiến nhiều ô tô tại TP.Huế bị ngập, chết máy phải chờ xe cứu hộ

LÊ HOÀI NHÂN

Bát nháo dịch vụ ghe mùa lũ: Người Huế chấp nhận đi với giá 'cắt cổ' - Ảnh 5.

Người dân vùng lũ ra bên ngoài để mua thêm thực phẩm

LÊ HOÀI NHÂN

Chờ thêm khoảng 20 phút, đến khoảng 11 giờ trưa 15.11, PV tiếp tục lên một chuyến ghe khác, hành trình từ chung cư Vicoland ngã sáu, với mức giá 200.000 đồng/người.

Lúc này, nhiều người rất cần ra được bên ngoài nên tranh nhau được đi trước. "Giá này là tốt lắm rồi, sáng nay tôi đi một chuyến mà giá tận 400.000 đồng, nhưng vì gấp quá nên cũng đành chấp nhận, chứ lội bộ thì nguy hiểm quá", một người dân nói. 

Trên hành trình đi từ đường Tố Hữu, qua đường Bà Triệu bằng đường thủy, chiếc ghe chở PV liên tục chao đảo, có đoạn gặp nước xiết ghe gần lật khiến hành khách nhiều lần "rớt tim". 

Tại các điểm đến, dịch vụ ghe thuyền chở người vượt lũ này càng nhộn nhịp và bát nháo. Họ hoạt động đủ mức giá khác nhau, có người phải trả 200.000 đồng cho một hành trình khoảng... 500m.

Xem nhanh 12h ngày 16.11: Lũ lụt miền Trung diễn biến phức tạp | Khởi tố người rượt đuổi, tấn công CSGT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.