B.Bình Dương thua không liên quan đến ông Hải ‘lơ’

04/05/2015 15:05 GMT+7

(TNO) Chủ tịch CLB Becamex Bình Dương (B.Bình Dương), ông Nguyễn Minh Sơn cho rằng thất bại mới nhất của nhà đương kim vô địch trên sân Sanna Khánh Hòa BVN (S.Khánh Hòa) không liên quan đến việc đội vừa chia tay HLV Lê Thụy Hải.

(TNO) Chủ tịch CLB Becamex Bình Dương (B.Bình Dương), ông Nguyễn Minh Sơn cho rằng thất bại mới nhất của nhà đương kim vô địch trên sân Sanna Khánh Hòa BVN (S.Khánh Hòa) là hệ lụy của 1 tháng trời căng sức, không liên quan đến việc đội vừa chia tay HLV Lê Thụy Hải.
 
Lãnh đạo B.Bình Dương tin rằng thất bại trước S.Khánh Hòa không bởi tại HLV Lê Thụy Hải - Ảnh: Khả Hòa
“Tôi nghĩ thất bại trước S.Khánh Hòa là điều bình thường, chỉ trùng hợp về mặt thời điểm khi HLV Lê Thụy Hải ra đi thôi. Tôi cho rằng đây là một tai nạn và không liên quan gì đến tư tưởng của cầu thủ cả. HLV Nguyễn Thanh Sơn đang làm việc rất tốt.
Tôi nghĩ đội thua vì thể lực có sụt giảm và bởi một chút chủ quan nữa. Từ trận đá bù với Hà Nội T&T (ngày 3.4) đến nay, B.Bình Dương đã trải qua 1 tháng khổ sai khi liên tục chinh chiến tại V-League và đặc biệt là AFC Champions League.
Tôi theo sát đội bóng suốt 1 tháng qua. Nói thật, tôi đi theo không thôi mà còn thấy đuối, huống hồ cầu thủ họ phải tập luyện, thi đấu. Điều này, cộng thêm một chút chủ quan đã dẫn đến thất bại trước S.Khánh Hòa”, chủ tịch B.Bình Dương Nguyễn Minh Sơn nhận định về thất bại bất ngờ của đội nhà.
Trên sân 19.8, S.Khánh Hòa tiếp tục gây ấn tượng bằng việc quật ngã nhà đương kim vô địch B.Bình Dương bằng bàn thắng duy nhất của tiền đạo Uche ở phút 59.
 
Sau trận gặp Thanh Hóa, Trọng Hoàng và các đồng đội đã ra Hà Nội, bay đi Trung Quốc và bị kẹt 2 ngày tại đấy vì thời tiết xấu - Ảnh: Minh Tú
Ông Sơn cho rằng B.Bình Dương khi đã “tự bắn vào chân mình” và phải chấp nhận thua: “Nhẩm lại từ ngày 3.4 đến ngày 6.4 tới khi chúng tôi sẽ gặp Kashiwa Reysol tại AFC Champions League thì B.Bình Dương đã đá đến 8 trận chỉ trong vòng 1 tháng.
Mật độ 1 tuần 2 trận đấy đã diễn ra dồn dập nơi chúng tôi phải ra Thanh Hóa, Nha Trang, bay đi Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản để thi đấu. Chúng tôi đã liên tục phải di chuyển, thậm chí bị kẹt cứng ở sân bay nước ngoài 2 ngày trời vì thời tiết xấu.
Thêm vào đó, chiến thắng quá “ngọt” trước Hải Phòng cũng tạo ra tâm lý chủ quan nơi cầu thủ. Họ đã không xem trọng đúng mức S.Khánh Hòa. Sự sơ suất còn thấy rõ trong tình huống để thua bàn.
Nói thẳng ra chúng tôi đã tự tặng bàn thắng đó cho đối thủ. Nếu không thì tối thiểu B.Bình Dương cũng rời Nha Trang với 1 điểm trên tay.
Dẫu vậy, nhìn chung lúc này chúng tôi hài lòng với thành tích của đội khi vẫn đang dẫn đầu V-League. Đó là điều không hề dễ dàng khi cầu thủ đã luôn phải căng sức, và cả căng đầu để thích ứng với 2 cách đá bóng rất khác nhau ở châu lục và V-League”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.