Bé 2 tuổi bắn chết cha đang chơi game ở Mỹ

07/06/2022 10:55 GMT+7

Giới chức bang Florida của Mỹ ngày 6.6 cho biết đứa bé 2 tuổi đã tìm thấy một khẩu súng và bắn chết cha mình, và người mẹ giờ đây có thể sẽ bị truy tố.

AP trích báo cáo từ văn phòng cảnh sát trưởng hạt Orange, bang Florida, cho biết anh Reggie Mabry (26 tuổi) đã bị bắn chết khi đang chơi trò chơi điện tử tại nhà hồi cuối tháng 5. Người nổ súng là đứa con 2 tuổi của anh và chị Marie Ayala.

"Khẩu súng đã không được cất giữ một cách thích hợp", cảnh sát trưởng hạt Orange John Mina nói tại cuộc họp báo. "Thực tế, khẩu súng rất dễ tiếp cận, cho dù đó là một đứa trẻ 2 tuổi, và kết quả là thảm kịch mà không ai trong cộng đồng này thực sự có thể hiểu được".

Cảnh sát trưởng hạt Orange John Mina (phải) phát biểu tại cuộc họp báo ngày 6.6

twitter/@OrangeCoSheriff

Cô Ayala (28 tuổi) bị khởi tố các tội danh bao gồm ngộ sát do sơ suất đáng tiếc, sở hữu súng sau khi bị kết tội, sở hữu đạn dược sau khi bị kết tội và vi phạm lệnh quản chế, ông Mina cho biết. Họ có 3 người con, bao gồm đứa trẻ 2 tuổi đã vô tình nổ súng.

Cả nạn nhân Mabry và cô Ayala đều đang bị quản chế vì thiếu trách nhiệm với con cái và tàng trữ ma túy. Người mẹ khai với các điều tra viên rằng cậu con trai 5 tuổi cho biết đứa em 2 tuổi đã nổ súng, nhưng cậu bé không thể giải thích bằng cách nào mà em trai mình lại cầm được vũ khí, theo báo cáo về việc bắt giữ.

Cả 3 đứa trẻ đều không bị thương và đã được đưa đến cơ sở tạm trú của Sở Trẻ em và Gia đình Florida.

Cảnh sát trưởng Mina nói thảm kịch có thể đã được ngăn chặn nếu khẩu súng được cất giữ đúng cách. "Bây giờ những đứa trẻ này thực tế đã mất cả cha lẫn mẹ. Và một đứa bé sẽ phải sống cả cuộc đời với thực tế là mình đã bắn chết cha", ông nói.

Vụ việc xảy ra giữa lúc nước Mỹ rúng động vì hàng loạt vụ xả súng liên tiếp trong khi việc siết chặt kiểm soát súng đạn vẫn tiếp tục bế tắc tại quốc hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.