Bé trai 13 tuổi mất liên lạc hơn 20 ngày đã đoàn tụ với gia đình

21/04/2022 22:12 GMT+7

Sau khi rời khỏi nhà, bé trai đạp xe xuống TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) rồi xin nước, xin cơm, nhặt ve chai kiếm sống .

Liên quan vụ bé trai 13 tuổi đạp xe ra khỏi nhà và mất liên lạc với gia đình, ngày 21.4, chị Ngũ Thị Phương Dung (36 tuổi, ngụ đường số 8, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM) cho biết đã tìm thấy con trai của chị là N.T.H.Đ (13 tuổi) sau hơn 20 ngày tìm kiếm.

Chị Dung in hình con trai gửi khắp nơi và đăng lên các nhóm hội trên mạng nhờ trợ giúp

trần kha

Hiện sức khỏe và tâm lý của em Đ. ổn định và được gia đình đón từ TP.Vũng Tàu về lại TP.HCM.

Theo chị Dung, sau khi báo chí đăng tải thông tin thì một người dân ở TP.Vũng Tàu đã gọi điện, báo cho gia đình việc phát hiện một bé trai có ngoại hình tương đồng với Đ. (con chị Dung).

Vụ việc được chị báo với Công an Q.Bình Tân nhờ hỗ trợ liên hệ với chính quyền sở tại để có sự phối hợp, xác minh. Vợ chồng chị Dung đã xuống Vũng Tàu và hai mẹ con đã gặp nhau tại trụ sở công an phường.

Theo chị Dung, con chị sau khi rời nhà đã đạp xe xuống TP.Vũng Tàu rồi xin nước, xin cơm, nhặt ve chai kiếm sống và xin ở lại nhà một người dân tại đây đến khi gia đình hay tin.

Chị Dung khóc nghẹn vì nhớ con

trần kha

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, bé trai là cháu Đ. con chị Dung hiện đang học lớp 7 Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ, Q.Bình Tân. Đ. ra khỏi nhà ngày 28.3 và mất liên lạc với gia đình hơn 20 ngày. Gia đình đã trình báo với cơ quan chức năng và đi tìm kiếm Đ. nhiều nơi nhưng chưa gặp con khiến vợ chồng chị Dung rất lo lắng và đau khổ. Gặp được con, cả gia đình chị Dung đoàn tụ trong nước mắt của sự vui sướng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.