Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở gầm cầu kèm lá thư 'nhờ nuôi giúp'

Cù Hiền
Cù Hiền
25/05/2023 20:09 GMT+7

Người dân ở Thái Bình đã phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, nằm trong chiếc túi du lịch kèm một lá thư được cho là của người mẹ.

Ngày 25.5, lãnh đạo UBND xã Vũ Đông, TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết người dân địa phương đã phát hiện bé trai sơ sinh khoảng 5 ngày tuổi bị bỏ rơi tối 24.5.

 Thái Bình: Một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi dưới gầm cầu  - Ảnh 1.

Hiện cháu bé được giao cho người phát hiện ra cháu tạm thời chăm sóc

C.T.V

Khoảng 20 giờ ngày 24.5, bà Trần Thị Phượng (trú xã Vũ Đông) tình cờ phát hiện có một cháu bé được đặt trong một túi du lịch màu đen xám, kèm theo một số vật dụng của trẻ sơ sinh tại khu vực mặt đê sông Trà Lý, đoạn gầm cầu Quảng Trường (địa phận thôn Đình Phùng, xã Vũ Đông, TP.Thái Bình).

Kiểm tra bên trong túi, bà Phượng phát hiện một lá thư với nội dung: "Con xin lỗi. Con sinh bé ra mà con không thể nuôi được. Do hoàn cảnh con quá khó khăn. Vậy con mong ai thấy bé thì mang bé về nuôi bé nên người giúp con. Bé sinh ngày 19.5.2023. Con chân thành cảm ơn!".

Sau khi nhận được tin báo, cán bộ địa phương có mặt, kiểm tra sức khỏe cháu bé. Được biết, cháu bé được khoảng 5 ngày tuổi, giới tính nam, nặng khoảng 2,2 kg, tình trạng sức khỏe bình thường.

Tạm thời, UBND xã Vũ Đông giao cháu bé cho bà Phượng nuôi dưỡng và chăm sóc. Đồng thời, UBND xã Vũ Đông thực hiện phát thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của xã để tìm thân nhân trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Được biết, đến hết ngày 30.5, nếu thân nhân cháu bé không đến nhận, UBND xã sẽ tiến hành đăng ký khai sinh và các thủ tục tiếp theo theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.