Công viên bến Ninh Kiều (P.Tân An, Q.Ninh Kiều) là địa điểm nổi tiếng của Cần Thơ và cũng là bến đón du khách đi chợ nổi Cái Răng. Tuy nhiên, đây cũng là khu vực bị ngập nặng nề do triều cường trong thời gian vừa qua.
Du khách muốn xuống bến tàu phải đi qua những bao cát chắn ngang
ẢNH: THANH DUY
Để khắc phục tình trạng này, TP.Cần Thơ đã triển khai dự án chống ngập đô thị nhưng bến Ninh Kiều vẫn "thất thủ". Đợt triều cường hồi tháng 10.2024 vừa qua, bến Ninh Kiều và những tuyến đường gần đó như Hai Bà Trưng, Lý Thánh Tôn, Lý Thường Kiệt… đều bị ngập sâu do bờ kè thấp, nước từ sông tràn vào.
Vì vậy, mới đây, Phòng quản lý đô thị Q.Ninh Kiều đã xây bức tường cao lên 0,8m (trước đó cao 0,3m), chiều dài gần 200m từ bến du thuyền Cần Thơ đến tượng đài Bác Hồ. Đoạn còn lại dài khoảng 800m, tùy từng vị trí được đắp bao cát để tạo thành một rào chắn khép kín như một biện pháp "chữa cháy" tạm thời. Tuy nhiên, việc này cũng đang gây ra sự bất tiện cũng như những hình ảnh không đẹp trong mắt du khách.
Một đoạn bến Ninh Kiều được xây tường lên cao để ngăn nước tràn vào
ẢNH: THANH DUY
Cát bao cát được đặt ở nhiều vị trí khác nhau
ẢNH: THANH DUY
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, những đoạn đắp bao cát chỗ ra chỗ vào, chỗ ngắn chỗ dài, chỗ cao chỗ thấp nên khá lộn xộn. Những bao cát này được bọc bởi tấm cao su, do không được xếp cẩn thận nên nhiều đoạn bị tốc ra, khá khó coi.
Một du khách quốc tế phải trèo qua các bao cát chắn ngang lối đi
ẢNH: THANH DUY
Vượt qua rào chắn "dã chiến" là một thử thách không nhỏ đối với vị khách đi phải chống gậy
ẢNH: THANH DUY
Một du khách có tuổi phải chống tay, chống gối mới đủ sức bước qua
ẢNH: THANH DUY
Nhiều đoàn khách loay hoay tìm chỗ thấp để đi qua
ẢNH: THANH DUY
Mặc dù Cần Thơ đã có nhiều nỗ lực trong việc chống ngập. Tuy nhiên, có thể thấy, việc ứng phó với triều cường là vấn đề không ít sự phức tạp, khó khăn. Và hơn hết, người dân sống tại bên Ninh Kiều rất mong chờ những giải pháp căn cơ, hướng đến lâu dài để mỗi khi triều dâng không còn bận tâm lo điểm du lịch này bị ngập, bị ảnh hưởng tới miếng cơm manh áo nữa.
Bình luận (0)