Bệnh nhân 112 tuổi ở Thái Nguyên chiến thắng Covid-19 sau 10 ngày điều trị đặc biệt

07/03/2022 14:54 GMT+7

Nhiễm SARS-CoV-2 với các triệu chứng nặng rất nặng khi chưa tiêm vắc xin, cụ Nguyễn Thị Đèo (112 tuổi) may mắn vượt qua " cửa tử" Covid-19 sau 10 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện T.Ư Thái Nguyên.

Bệnh nhân Covid-19 cao tuổi nhất Thái Nguyên

Cụ Nguyễn Thị Đèo (112 tuổi; trú tại xã Thuận Thành, TP.Phổ Yên, Thái Nguyên) là bệnh nhân Covid-19 cao tuổi nhất được điều trị khỏi Covid-19 của tỉnh Thái Nguyên.

Câu chuyện thoát "án tử" Covid-19 của cụ Đèo được ví như cổ tích ở Bệnh viện T.Ư Thái Nguyên, nơi đang điều trị rất nhiều ca bệnh nặng.

Cụ Nguyễn Thị Đèo (112 tuổi) là bệnh nhân Covid-19 cao tuổi nhất tại Thái Nguyên được điều trị khỏi Covid-19

Minh Tâm

Theo thông tin từ Bệnh viện T.Ư Thái Nguyên cho biết, trước đó, ngày 18.2, cụ Đèo được gia đình đưa đến nhập viện cấp cứu và có kết quả xét nghiệm nhiễm SARS-CoV-2 với các triệu chứng rất nặng. Đặc biệt, cụ Đèo còn chưa được tiêm vắc xin Covid-19, dự báo sẽ tiến triển nặng hơn, là thách thức cho các bác sĩ điều trị.

Chia sẻ về bệnh nhân Covid-19 đặc biệt này, bác sĩ Đào Thanh Xuyên, Bệnh viện T.Ư Thái Nguyên, cho biết cụ Đèo là bệnh nhân tuổi cao, sức khỏe cũng rất yếu nên đây là trường hợp rất đặc biệt, chưa từng gặp ở viện.

Sau khi nhập viện, cụ được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt dành cho bệnh nhân nặng. Bệnh viện cũng cắt cử kíp bác sĩ, điều dưỡng điều trị sát sao, theo dõi chặt chẽ diễn biến sức khỏe cụ Đèo từng khung giờ.

Bệnh viện T.Ư Thái Nguyên cắt cử bác sĩ, điều dưỡng theo dõi diễn biến sức khỏe từng giờ và đã thành công trong điều trị cho bệnh nhân Covid-19 cao tuổi nhất Thái Nguyên

Minh Tâm

Cũng theo bác sĩ Xuyên, điều khiến kíp y bác sĩ điều trị cho cụ Đèo rất bất ngờ là chỉ sau vài ngày, các triệu chứng Covid-19 thuyên giảm rõ rệt. Sức khỏe của cụ Đèo tốt lên từng ngày. Sau 10 ngày ở viện, cụ đã hoàn toàn tỉnh táo, không còn sốt, không còn bị ho khạc đờm, có thể tự ngồi dậy được mà không cần trợ giúp.

“Người nhà cũng chia sẻ với chúng tôi 10 ngày ở viện da cụ còn hồng hào, người béo, khỏe hơn khi ở nhà khiến y, bác sĩ rất vui và hạnh phúc khi điều trị thành công cho bệnh nhân Covid-19 nặng”, bác sĩ Xuyên nói.

"May mắn, "thần chết Covid-19" đã bỏ qua cụ nhà tôi!"

Trao đổi với Thanh Niên ngày 7.3, cháu trai cụ Đèo - anh Nguyễn Văn Nghĩa, cho biết sau 1 tuần xuất viện trở về, sức khỏe cụ Đèo đã hoàn toàn bình phục so với thời điểm trước khi phát hiện nhiễm Covid-19. Cụ ăn uống đều đặn các bữa, ngủ nghỉ và sinh hoạt đúng giờ, có thể nói chuyện, giao tiếp bình thường với con cháu.

Anh Nguyễn Văn Nghĩa cũng trải lòng, cụ Đèo tuổi cao nên gia đình chưa muốn đưa cụ đi tiêm vắc xin Covid-19 vì thực tế “sức khỏe của cụ cũng phập phù”.

Khi dịch Covid-19 bùng phát ở địa phương, các thành viên trong gia đình cụ Đèo cũng ý thức dịch này rất nguy hiểm với người nhà. Con cháu đi ra ngoài về nhà cũng phải giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, khử khuẩn cẩn thận trước khi tiếp xúc gần hay làm công việc chăm sóc cụ.

Trước đó, ngày 18.2, cụ Đèo nhập viện cấp cứu khi nhiễm Covid-19 với các triệu chứng rất nặng

minh tâm

Dù vậy, gia đình anh Nghĩa cũng không thể tránh được dịch Covid-19 khi lần lượt có 4 người nhiễm SARS-CoV-2. Hiện không thể điều tra tường tận nguồn lây nhưng rất có thể, cụ Đèo nhiễm dịch từ con cháu trong nhà.

“Được thông báo kết quả xét nghiệm cụ nhiễm Covid-19 rất nặng, gia đình tôi rất bàng hoàng và cũng nghĩ đến kịch bản xấu nhất. Nhưng nhờ có các bác sĩ Bệnh viện T.Ư Thái Nguyên tận tâm cứu chữa ngày đêm, cộng thêm với sự may mắn nên cụ nhà tôi đã vượt qua thời khắc hoạn nạn này. Cũng thật phúc đức cho gia đình khi thần chết Covid-19 đã bỏ qua cụ nhà tôi, để cụ trở về nhà tiếp tục sống vui vầy bên con cháu”, anh Nghĩa trải lòng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.