Bệnh nhân xóm trọ Hà Nội: Vừa chạy thận vừa chạy nóng

Bệnh nhân xóm trọ Hà Nội: Vừa chạy thận vừa chạy nóng

04/06/2023 07:07 GMT+7

Trong những ngày nắng nóng cao điểm gần đây, nhiều bệnh nhân ở "xóm chạy thận" Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) vừa phải chiến đấu với bệnh tật, vừa lo chống nắng.

Có điều hoà nhưng không dám bật. Đây là tình trạng chung của những người dân đang sinh sống tại “xóm chạy thận” ở ngõ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội). 

Bà Nguyễn Thị Thêm, 70 tuổi, quê ở Bắc Giang đã sống tại xóm trọ này trong suốt 12 năm qua. Trong căn phòng chật hẹp, được lợp mái fibro – xi măng, chiếc quạt điện vẫn đang chạy hết công suất.

"Chỉ vì đồng tiền thôi, chứ ai chẳng muốn bật cho mát. Đại khái là điều kiện, lương không có, tôi lại xuất phát nhà ở nông thôn ra đây, tiền điện mà bật điều hòa mỗi bà một tháng mà mất 1 triệu thì chết. Lấy tiền đâu ra. Lại còn tiền mua thuốc, tiền nhà trọ mỗi tháng. Trời nắng nóng thì 8 giờ 30 là tôi nấu cơm rồi, nấu buổi trưa thì nóng lắm, không chịu được, mà người thì lao đao", bà Nguyễn Thị Thêm (70 tuổi, quê Bắc Giang) cho biết.

Bệnh nhân xóm trọ Hà Nội: Vừa chạy thận vừa chạy nóng - Ảnh 1.

"Trời nắng nóng thì 8 giờ 30 là tôi nấu cơm rồi, nấu buổi trưa thì nóng lắm, không chịu được, mà người thì lao đao", bà Nguyễn Thị Thêm (70 tuổi, quê Bắc Giang) cho biết

Ngọc Vũ

Liên tục lau giường, chiếu với hy vọng không gian nghỉ ngơi được mát mẻ hơn. Bà Lương Thị Huyền (57 tuổi, bệnh nhân quê Hải Dương) cứ 30 phút lại phải làm công việc này một lần. Đây là cách để bà Huyền có thể chống chọi với cái nóng trong căn phòng trọ chỉ vỏn vẹn 12 mét vuông.

Bệnh nhân xóm trọ Hà Nội: Vừa chạy thận vừa chạy nóng - Ảnh 2.

Bà Lương Thị Huyền cứ 30 phút lại lau giường, chiếu một lần với hi vọng không gian nghỉ ngơi được mát mẻ hơn

Ngọc Vũ

"Tôi sống ở xóm chạy thận này đến giờ là được 12 năm rồi. Trong mùa hè, chúng tôi ở đây thì gặp rất nhiều khó khăn, máy lạnh không có hoặc là nhà rất thấp, lụp xụp, nóng bức, hầu như bệnh nhân không có tiền, toàn ở những nhà cấp 4 lụp xụp là chủ yếu, không có tiền mà ở những nhà to cao. Chúng tôi cũng chỉ dùng nước để rửa chân, tay, mặt, mũi cho mát ấy, chứ cũng chẳng khắc phục được gì", bà Lương Thị Huyền (57 tuổi, quê Hải Dương) chia sẻ.

Những ngôi nhà trong “xóm chạy thận” đa phần được lợp fibro xi – măng, riêng phần hành lang đi lại chung được che chắn tạm bợ bằng bạt và những tấm nhựa đã cũ.

Bệnh nhân xóm trọ Hà Nội: Vừa chạy thận vừa chạy nóng - Ảnh 3.

Những ngôi nhà trong “xóm chạy thận” đa phần được lợp fibro xi – măng

Ngọc Vũ

Những bệnh nhân ở đây cho biết, bệnh của họ cần được theo dõi thường xuyên và duy trì lọc máu theo chu kỳ tại bệnh viện. Thời tiết nắng nóng gay gắt, họ vừa chạy thận, vừa phải “chạy” nắng.

Bệnh nhân xóm trọ Hà Nội: Vừa chạy thận vừa chạy nóng - Ảnh 4.

Những người bệnh ở "xóm chạy thận" không chỉ phải chiến đấu với bệnh tật mà còn phải chống chọi cái nắng nóng gay gắt

Ngọc Vũ

"Mình đã bị bệnh thận này hơn chục năm, và mình sống ở xóm chạy thận này cũng khoảng 6 - 7 năm. Mùa hè ở trong khu này thì thứ nhất là chật chội, thứ hai là xe dắt ra dắt vào rất khó. Mình chạy thận một tuần 3 lần: thứ ba, thứ năm, thứ bảy vào mỗi buổi sáng. Khi trời nắng mình đi ra đường để đi chạy thận thì cũng mặc áo chống nắng, rồi cũng có đeo kính, đội mũ để cho đỡ bị nắng", chị Nguyễn Thị Hiền (quê Bắc Giang) cho biết thêm.

Dự báo thời tiết Hà Nội những ngày tới vẫn tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất duy trì ở mức 38 độ C.

Theo Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội, do nắng nóng kéo dài những ngày qua nên nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao đột biến. Mức giá điện bán lẻ bình quân tăng 3% so với giá trước đây. Trong bối cảnh đó, mâm cơm của những bệnh nhân chạy thận cũng đạm bạc hơn, gia vị cũng phải tiết kiệm từng chút để họ có thể trang trải cuộc sống hằng ngày.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.