Bệnh viện nhân ái: Những món quà vô giá

Duy Tính
Duy Tính
06/05/2023 07:08 GMT+7

Giữa giờ nghỉ trưa nhưng nhân viên Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) vẫn tất bật không ngơi tay. Người lo gói quà, người bơm bong bóng treo lên, người lo nhạc, âm thanh, người lo xếp bàn ghế, người kiểm đếm lại danh sách khách mời…

Đó là cảnh chuẩn bị cho buổi sinh nhật hồng do Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 tổ chức mỗi tháng một lần cho bệnh nhi nội trú.

ĐƯỢC SẺ CHIA LÚC ỐM ĐAU

Chưa đến giờ diễn ra nhưng phụ huynh và các bệnh nhi đã đến đông đủ, chật kín khán phòng, không khí náo nhiệt. Nhiều em mang cả dây nhợ truyền thuốc còn dính trên tay.

Đến giờ khai mạc, các cô chú Phòng Công tác xã hội (CTXH) dẫn trò chơi; sau đó là những bài hát chúc mừng sinh nhật, tình cảm sẻ chia và yêu thương… được chính các bệnh nhi hát mộc. Dàn đồng ca bệnh nhi lan tỏa niềm vui tươi hiển hiện trên từng đôi môi, khuôn mặt của các em như chưa hề bị bệnh.

Bệnh viện nhân ái: Những món quà vô giá - Ảnh 1.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh trao quà sinh nhật cho bệnh nhi

Hát xong, các em được bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng phòng CTXH, chúc mừng sinh nhật, rồi các bệnh nhi cùng cầu nguyện, thổi nến, cắt bánh kem và thưởng thức tại chỗ. Tiếp theo, các em nhận quà là sữa, đồ chơi như búp bê, bộ xếp hình, truyện tranh…

Bệnh nhi Nguyễn Thành Đạt (10 tuổi, ngụ Kiên Giang) đang điều trị nội trú tại Khoa Tiêu hóa đến hội trường một mình mà không cần mẹ dẫn. Bé Đạt nói: "Con điều trị tại BV mới 3 ngày, nhưng nghe các cô điều dưỡng lập danh sách bệnh nhi sinh nhật tháng 4 thì mẹ con đăng ký (bé Đạt sinh ngày 30.4 - PV). Vì quá nôn nóng dự sinh nhật ở BV nên con tự hỏi đường đi xuống hội trường. Lần đầu tiên được đón sinh nhật trong BV, còn được tặng quà nên con rất háo hức". Nhiều bệnh nhi khác cũng có chung cảm xúc như bé Đạt…

Góp mặt tại buổi sinh nhật, mẹ con chị Hòa và bé Nguyễn Quang Khải (7 tuổi, ngụ Bình Dương) cùng ôm các phần quà trao cho các bệnh nhi với niềm hạnh phúc khôn tả. Chị Hòa xúc động tâm sự: "Bé Khải từng ở BV nên tôi rất đồng cảm với các bệnh nhi nằm viện. Tháng 4 cũng là dịp sinh nhật của bé Khải. Tôi tâm sự với con trai hay là mình không tổ chức sinh nhật, để dành tiền tổ chức sinh nhật cho các bạn ở BV Nhi đồng 1, và con trai tôi gật đầu. Được sự đồng ý phối hợp của Phòng CTXH BV Nhi đồng 1, mẹ con tôi vào đây để mừng sinh nhật các bạn nhỏ".

Bác sĩ Trương Hữu Khanh cho hay: "BV tổ chức buổi sinh nhật hồng hằng tháng với mong muốn các bệnh nhi nội trú có niềm vui, mau khỏe và về nhà. Cũng là để phụ huynh khỏi phải lo con đi BV mà không có sinh nhật, sợ con tủi thân. Không chỉ dành cho bệnh nhi nội trú mà BV còn tổ chức cho các bệnh nhi mắc bệnh mãn tính ngoại trú".

Buổi sinh nhật hồng kết thúc, nhiều bệnh nhi vẫn nán lại, như muốn níu giữ niềm vui nơi này còn mãi…

Bệnh viện nhân ái: Những món quà vô giá - Ảnh 2.

Bệnh nhi vui tươi trong buổi sinh nhật hồng

DUY TÍNH

CHUNG TAY VÌ ƯỚC MƠ BỆNH NHÂN

"Khi ai đó hỏi bạn về những mơ ước của mình, hầu hết chúng ta sẽ nói về những điều lớn lao, những hoài bão trong tương lai. Thế nhưng đối với một cô bé nghèo đang bị bệnh như T.T.M.A (10 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM) thì ước mơ của em chỉ là mong sớm khỏi bệnh để có thể về nhà cùng các em", anh Chu Văn Thành, Phó phòng CTXH BV Nhi đồng 1, kể với PV Thanh Niên về ước mơ của bệnh nhi M.A nhập viện vào tháng 4.2019.

Bệnh nhi M.A sinh ra trong một gia đình nghèo có 5 chị em. Cuộc sống của cả gia đình phụ thuộc vào gánh ve chai của ba mẹ. M.A bị ho kéo dài, thở mệt, nhập viện vào Khoa Tim mạch BV Nhi đồng 1 và được chẩn đoán thông liên thất cần thực hiện phẫu thuật.

Nhận thấy hoàn cảnh thật sự rất khó khăn của gia đình bệnh nhi M.A, Phòng CTXH đã kết nối, giới thiệu với các nhà hảo tâm. Kết quả là em được hỗ trợ 52 triệu đồng. "Ca phẫu thuật thành công, sức khỏe của bệnh nhi ổn định, và ước mơ khỏe mạnh để về nhà của bé cũng thành hiện thực. M.A xuất viện vào ngày 24.4.2019", anh Thành nhớ lại.

PHẪU THUẬT HƠN 272 TRIỆU ĐỒNG, BỆNH NHI CHỈ ĐÓNG 500.000 ĐỒNG

Hình ảnh và gia cảnh bệnh nhi D.T.N.T (14 tuổi, ngụ Kiên Giang) nhập viện BV Nhi đồng 1 mà gia đình chỉ có 500.000 đồng khiến nhiều người thương cảm.

Bệnh viện nhân ái: Những món quà vô giá - Ảnh 3.

Các bệnh nhi cùng nhau vui ca ở tiệc sinh nhật hồng

N.T được đưa tới BV Nhi đồng 1 khám với lý do thường có các biểu hiện ngất xỉu đột ngột, mệt mỏi phải nghỉ học thường xuyên. Tại BV, N.T được chẩn đoán mắc phải hội chứng Brugada, một hội chứng gây rối loạn nhịp tim nên cần nhập viện điều trị. Bác sĩ Nguyễn Tri Hào, Phó trưởng khoa Tim mạch BV Nhi đồng 1, cho biết hội chứng Brugada rất nguy hiểm, có thể gây ngưng tim đột ngột, cần phải cấy máy phá rung tim để hỗ trợ với giá hơn 200 triệu đồng, chưa tính chi phí điều trị.

Trong khi đó, hoàn cảnh kinh tế của gia đình N.T rất bấp bênh. Chị N.T.O (mẹ N.T) cũng mắc bệnh tim vừa trải qua đợt thông tim tại BV Chợ Rẫy (TP.HCM), còn ba em làm thợ hồ, công việc không ổn định, thu nhập thấp.

"Qua tìm hiểu và xét thấy hoàn cảnh gia đình bệnh nhi rất khó khăn, bệnh nhi cần được hỗ trợ để cứu sống, trở lại cuộc sống hằng ngày, Phòng CTXH đã kết nối với các nhà hảo tâm. Ngày 27.9.2019, ca phẫu thuật đặt máy cho bệnh nhi N.T được thực hiện thành công, và em xuất viện 10 ngày sau đó trong niềm vui mừng của cả gia đình", anh Chu Văn Thành kể lại.

BV Nhi đồng 1 là BV hạng 1 trực thuộc Sở Y tế TP.HCM, chịu trách nhiệm khám chữa bệnh cho trẻ em tại TP.HCM, các tỉnh phía nam và phụ trách chỉ đạo tuyến cho nhiều tỉnh. Thế mạnh của BV là điều trị các bệnh lý sơ sinh, phẫu thuật chuyên sâu, hồi sức cấp cứu, các bệnh lý về nhiễm trùng…

BV hoạt động với mục tiêu hướng về cộng đồng, thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế hiệu quả, phát triển mạnh các chuyên khoa sâu, xã hội hóa tốt công tác chăm lo cho bệnh nhi nghèo, giữ vững công bằng y tế trong BV.

Ngoài ra, BV tích cực hỗ trợ mạng lưới nhi khoa tuyến trước. Hiện mỗi ngày BV khám ngoại trú trên 4.000 ca và nội trú khoảng 1.200 ca.

Cũng theo anh Thành, sau khi trừ Bảo hiểm y tế thì chi phí điều trị mà gia đình bệnh nhi N.T phải đóng là hơn 272,1 triệu đồng. Trong đó, chi phí mua máy 265 triệu đồng, chi phí điều trị hơn 7,1 triệu đồng. Nhưng gia đình bệnh nhi chỉ đóng được với mức tượng trưng 500.000 đồng. Tất cả số còn lại do 10 tổ chức, cá nhân giúp đỡ.

Trường hợp khác, trước Tết Nguyên đán 2023, bệnh nhi N.Q.B (12 tuổi, ngụ Kiên Giang) nhập viện BV Nhi đồng 1 trong tình trạng viêm cơ tim cấp. Bệnh nhi có gia cảnh bi đát, cha mẹ ly hôn. Mới 12 tuổi nhưng em đã phải nghỉ học để đi làm thuê. Để cứu được bệnh nhi phải thực hiện phương pháp tim phổi nhân tạo (ECMO) nhưng kinh phí thực hiện rất cao trong khi em cũng không có thẻ Bảo hiểm y tế.

Phòng CTXH vào cuộc giải quyết kinh phí cho bệnh nhi N.Q.B. Sau 1 tháng chữa trị, em khỏe mạnh trở lại và được xuất viện, nhưng tổng chi phí phải trả lên đến 474 triệu đồng. Tuy nhiên, gia đình bệnh nhi chỉ đóng 61 triệu đồng, số còn lại Phòng CTXH xin nhà hảo tâm hỗ trợ trực tiếp 281 triệu đồng, và chính Phòng CTXH xuất quỹ chi hơn 132 triệu đồng.

"Chúng tôi kêu gọi hàng tỉ đồng mỗi năm để giúp đỡ các bệnh nhi. Tất cả thu chi phải đầy đủ hóa đơn chứng từ, những thứ tưởng rất nhỏ nhưng không thể thiếu. Bởi làm CTXH cũng phải được kiểm toán minh bạch để tạo lòng tin cho nhà hảo tâm để giúp bệnh nhi và cũng là để giúp chính BV", bác sĩ Trương Hữu Khanh chia sẻ.

 (còn tiếp) 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.