Bệnh viện Ukraine rung chuyển trong tiếng nổ tên lửa, bác sĩ kể ký ức buồn

02/01/2023 13:33 GMT+7

Tên lửa của Nga trút xuống Kyiv hôm 29.12.2022 làm vỡ cửa sổ tại một bệnh viện tâm thần . Không có bệnh nhân hay nhân viên nào bị thương, nhưng đối với bác sĩ Nelia Kyrnes, vụ tấn công khơi gợi lại ký ức đau thương.

Bà đã mất nhà trong một cuộc không kích vào hồi tháng 2.

"Thời gian không thể chữa lành vết thương. Tất cả những điều này lóe lên trong tâm hồn tôi, trong suy nghĩ của tôi, tất cả những điều này đã được gợi lại. Tôi không muốn điều này xảy ra với bất kỳ ai, là một trải nghiệm rất khó khăn để đi qua, để chịu đựng", bác sĩ Kyrnes chia sẻ.

Bà vẫn còn mang những vết sẹo tinh thần và thể xác từ cuộc tấn công trong những ngày đầu chiến sự.

Bác sĩ Kyrnes kể lại: "Ngôi nhà đã bị hư hại. Tôi thì bị thương vì những mảnh vỡ. Thật không may, căn hộ bị cháy, ngôi nhà bị thiêu rụi, mọi thứ trong căn hộ. Nhờ ơn Chúa mà tôi còn sống sót".

Tay của bác sĩ Kyrnes vẫn còn vết sẹo do cuộc tấn công của Nga vào tháng 2

reuters

Cuộc tập kích hôm 29.12.2022 rất ác liệt, nhiều tên lửa bắn dồn dập vào các thành phố của Ukraine.

Ông Henadii Zilberblad thuộc Hiệp hội Y khoa Tâm lý-Ma túy của Vùng Kyiv cho biết: "Tôi nhìn thấy hai vệt khói đằng kia, đầu tiên là vệt này rồi đến vệt kia. Tôi cho rằng một tên lửa đã bay đến, và sau đó là tên lửa thứ hai... hoặc 2 tên lửa, hoặc 2 tên lửa phòng không. Mảnh đạn đã cắt vào cành cây".

Bệnh viện tâm thần ở Hlevakha, nơi bác sĩ Kyrnes làm việc

reuters

Khoảng 150 nhân viên và 468 bệnh nhân đã ở đó vào thời điểm xảy ra vụ tập kích. Ông Zilberblad cho biết rất may là các bệnh nhân tâm thần không hoảng sợ.

Nhưng đối với bà Kyrnes, cuộc tấn công gần như quá sức chịu đựng: "Thật khó mà chịu được tiếng ồn đó, tiếng của kính vỡ".

Cho đến nay, Nga luôn bác bỏ cáo buộc cố ý tấn công dân thường. Quân đội Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 54/69 tên lửa do Nga phóng trong đợt tập kích mới nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.