Bị bắt làm việc dưới thời tiết nắng nóng, voi đâm chết chủ nhân

Văn Khoa
Văn Khoa
20/08/2022 18:12 GMT+7

Một con voi đực được cho là đã dùng ngà đâm chết và xé thi thể của chủ nhân thành đôi ở tỉnh Phang Nga thuộc miền nam Thái Lan sau khi bị buộc phải làm việc dưới thời tiết nắng nóng.

Các thành viên từ Đồn cảnh sát Takua Thung ở Phang Nga đã nhận được cuộc gọi báo về cái chết của chủ voi vào khoảng 11 giờ 30 sáng 17.8 tại huyện Tha Yu. Khi đến nơi, giới chức được thông báo rằng Pom Pam, một con voi đực 20 tuổi, đã xé xác chủ của nó, Supachai Wongfaed (32 tuổi), theo Yahoo News.

Nhân viên cứu hộ, cảnh sát và trưởng làng đã đến hiện trường vụ việc, nhìn thấy thi thể của Wongfaed ở giữa một đồn điền cao su. Họ đã phát hiện thi thể của Wongfaed bị chia đôi trong một vũng máu với Pom Pam đang đứng trên đó.

Một con voi châu Á có ngà dài

Chụp màn hình Newsweek

Trong quá trình điều tra sơ bộ, các cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Takua Thung đã phát hiện Pom Pam bị buộc phải chở gỗ trong đồn điền cao su trước khi vụ tấn công xảy ra. Họ cho rằng thời tiết nắng nóng vào ngày 17.8 đã khiến con voi “nổi điên” nên tấn công chủ nhân của nó.

Theo dự báo thời tiết của tỉnh Phang Nga cho tháng 8, nhiệt độ ban ngày có thể lên đến trung bình 32o C.

Mặc dù việc sử dụng voi để chở gỗ qua các khu rừng đã bị chính phủ Thái Lan cấm vào năm 1989, nhưng tục lệ này vẫn diễn ra ở một số khu vực của Thái Lan.

Giải mã nguyên nhân hàng trăm con voi gục chết ở Botswana
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.