Bị đá vào chân khi đá bóng, người đàn ông suýt phải cắt cụt chân

Ngọc Quý
Ngọc Quý
02/12/2022 00:07 GMT+7

Sau cú va chạm trong trận bóng, anh Dale Elliott ở Anh đã suýt bị cắt cụt chân, thậm chí tử vong. Biểu hiện đầu tiên là anh Elliott cảm thấy đau dữ dội ở vùng bị chấn thương.

Anh Dale Elliott (37 tuổi) sống với gia đình ở thị trấn Canvey Island, hạt Essex (Anh). Trong một trận đá bóng nghiệp dư, anh đã bị đối phương đá vào phần cẳng chân, ngay bên dưới đầu gối chân trái, theo trang tin Daily Mail (Anh).

Anh Dale Elliott ở Anh đã suýt bị cắt cụt chân trái sau khi bị đối thủ đá vào chân trong một trận bóng

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Vị trí chấn thương sau đó bị sưng và đau dữ dội. Anh được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Ban đầu, vợ anh là cô Stephanie (28 tuổi) chỉ nghĩ chồng mình đã bắt đầu có tuổi và các vết thương khó phục hồi hơn.

Trong lúc chờ đợi được khám, anh Elliott đã nôn mửa vì quá đau. Sau khi kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán anh Elliott bị hội chứng chèn ép khoang và có thể phải cắt cụt chân nếu diễn biến xấu xảy ra.

Hội chứng chèn ép khoang là tình trạng chảy máu, sưng tấy và gia tăng áp lực bên trong một bó cơ kín gọi là khoang cơ. Áp lực này sẽ làm gián đoạn nguồn cung cấp máu và ô xy đến phần còn lại của chi, đồng thời làm hỏng các sợi cơ và dây thần kinh ở khu vực đó.

Các vị trí thường bị hội chứng chèn ép khoang là chân, bàn chân, cánh tay và bàn tay. Ngoài đau đớn dữ dội, các triệu chứng khác kèm theo còn là căng tức, chuột rút, sưng tấy, ngứa ran hay tê ở vùng bị chấn thương.

Hội chứng chèn ép khoang sẽ được điều trị bằng cách rạch một đường trên cơ để giảm áp lực bên trong. Vết thương có thể được hở trong nhiều ngày trước khi bác sĩ khâu lại. Trong thời gian này, nguy cơ bệnh nhân phải đối mặt là nhiễm trùng vết thương.

Với trường hợp của anh Elliott, bác sĩ đã tiến hành tổng cộng 8 ca phẫu thuật và điều trị nhiễm trùng cơ. Trong có, có một ca phẫu thuật bác sĩ phải cắt bỏ phần cơ chết sau khi chân anh bắt đầu chuyển sang màu đen.

Sau nhiều nỗ lực điều trị, anh Elliott cuối cùng đã bình phục. Thậm chí, các bác sĩ cũng phải ngạc nhiên khi anh không phải cắt cụt chân.

Hiện tại, anh vẫn chưa được xuất viện mà phải tiếp tục ở lại điều trị thêm 3 tháng nữa. Người đàn ông không biết mình có thể hồi phục được bao nhiêu. Tuy nhiên, việc đá bóng trở lại là không thể. Thay vào đó, anh sẽ thay thế bằng các môn thể thao khác như đạp xe. Gia đình đã lập một tài khoản trên trang gây quỹ cộng đồng GoFundMe để trang trải chi phí điều trị cho anh, theo Daily Mail.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.