Bị đàn rái cá cắn khi chạy bộ trong vườn bách thảo

La Vi
La Vi
12/12/2021 22:35 GMT+7

Một người Anh sống ở Singapore đã kể lại nỗi sợ hãi của mình sau khi bị một bầy rái cá hoang dã tấn công.

Ông Graham George Spencer bị 26 vết thương ở mông, chân và ngón tay khi đang đi dạo vào lúc 6 giờ sáng ở Vườn bách thảo Singapore. Bác sĩ nói rằng các vết thương sẽ để lại sẹo vĩnh viễn.

Ông cho biết có khoảng 20 con rái cá cắn khiến ông cảm thấy đau "như bị bấm kim vào người" và ngã xuống đất.

Vết thương ở chân ông Spencer

reuters

"Khi tôi nằm đó, thời gian như ngừng trôi, và tôi chỉ nghĩ rằng tôi sẽ không chết như thế này. Tôi sẽ chết như thế này sao? Các con tôi sẽ nghĩ thế nào? Tôi chỉ nghĩ như vậy và cố gắng thoát khỏi đó", ông Spencer kể lại.

Các nhóm bảo vệ động vật cho biết rất hiếm khi rái cá tấn công con người, trừ khi chúng cảm thấy bị đe dọa.

Ông Spencer bị rái cá tấn công khi đi bộ ở vườn bách thảo

reuters

Ông Spencer nói ông nghĩ rằng những con vật này nhầm anh với một người chạy bộ đã giẫm lên một con rái cá trong bầy lúc sáng sớm. Sau đó, một người bạn của ông Spencer đã đến giúp ông.

Ông Spencer hy vọng sau sự việc này, giới chức sẽ đưa ra các biện pháp như lắp đặt thêm nhiều đèn dọc theo các con đường.

Tuy nhiên, Vườn bách thảo Singapore hiện vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.