Bị đòi chia tay, đâm người yêu đến cong dao

30/11/2019 16:55 GMT+7

Ngày 30.11, TAND TP.Đà Nẵng xét xử tài xế đâm người yêu đến cong dao chỉ vì bị đòi chia tay.

Ngày 30.11, TAND TP.Đà mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Phú Tài (nghề nghiệp tài xế, 27 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) 7 năm tù tội giết người.

Chỉ một câu nói, cô gái trẻ thoát lưỡi dao của kẻ cuồng yêu tàn nhẫn

Theo cáo trạng, chiều 20.2, Tài đi bộ đến nhà người yêu là L.T.Ph.O. (19 tuổi) ở Q.Hải Châu để hỏi vì sao O. đòi chia tay. Lúc này, O. đang nằm trên giường trong phòng ngủ tầng 2 chơi với bạn N.T.N.Y. (19 tuổi, ngụ TP.Hội An), Tài lên phòng gọi rồi xuống tầng dưới nhắn tin nhưng O. vẫn không muốn gặp.
Tài muốn giết O. rồi tự tử nên xuống bếp lấy dao, lên phòng đuổi Y. ra ngoài và dọa giết nếu Y. kêu cứu. Y. bỏ chạy ra nấp ở phòng thờ tầng 2, còn Tài xông lên giường dùng hai chân kẹp ngang hông O., đâm 5 - 6 nhát dao vào người O.

Thoát chết nhờ giả vờ mang thai

O. chụp được dao, Tài tiếp tục đâm O. đến cong lưỡi dao. Tiếp đó, Tài túm tóc, kéo lê người yêu từ tầng 2 xuống tầng trệt, lôi xuống bếp để lấy con dao to hơn.
Tài dùng dao tự cắt mạch máu tay trái để tự tử và định tiếp tục chém O. thì O. giả vờ nói đang mang thai con của Tài nên Tài dừng lại. Tài dùng thuốc lá bịt vết thương cho O., dùng chăn quấn O. để cầm máu, rồi bồng O. chạy ra ngoài đường nhờ hàng xóm dùng xe máy, chở Tài bồng O. vào Bệnh viện Hoàn Mỹ cấp cứu.
Nhờ cấp cứu kịp thời nên O. chỉ thương tích 17%. Sau vụ án tình, mẹ Tài trả viện phí gần 20 triệu đồng, bồi thường cho O. thêm 20 triệu đồng, O. xin giảm nhẹ hình phạt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.