Bị nhốt vì ngủ quên trong rạp chiếu phim, phải gọi cứu hộ mở cửa

Khánh Như
Khánh Như
28/11/2023 12:08 GMT+7

Người vô tình bị nhốt do ngủ quên khi xem phim sau đó đã được đưa ra khỏi rạp chiếu phim nhờ đội cứu hộ khu vực.

Trang Wanted in Milan đưa tin một phụ nữ 68 tuổi người Ý đã ngủ quên trong rạp chiếu phim lúc xem bộ phim Cento Domeniche (tạm dịch: Một trăm ngày chủ nhật). Không ai phát hiện ra điều này và mọi người đều ra về sau khi hết suất chiếu, kể cả nhân viên rạp.

Truyền thông địa phương đưa tin vụ việc xảy ra vào cuối tuần qua, tại rạp chiếu phim Mignon ở Chiavari, một thị trấn ở vùng Liguria phía tây bắc nước Ý.

Bị nhốt trong rạp chiếu phim vì ngủ quên - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

REUTERS

Thời điểm đó, các nhân viên tại rạp cũng không hay biết về việc này và đã đóng cửa phòng chiếu. Suất chiếu diễn ra lúc 21 giờ 15 phút cũng là suất cuối cùng trong ngày.

Tỉnh dậy sau nửa đêm, người phụ nữ nhận ra mình đang lẻ loi giữa bóng tối đen kịt, trong khi cửa bị khóa trái từ bên ngoài. Người này sau đó đã liên hệ với các nhóm cứu hộ khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ đã huy động lính cứu hỏa và cảnh sát đến phòng chiếu nơi người phụ nữ bị mắc kẹt. Nhờ sự phối hợp của quản lý rạp chiếu, người này đã được giải thoát.

Giải thích về sự cố hy hữu, đại diện ban quản lý rạp phim nói rằng ông đã kiểm tra phòng chiếu phim như thường lệ trước khi đóng cửa, song không hề phát hiện người phụ nữ đang ngủ quên trong đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.