Bị tuyên bố tử vong và qua đêm trong nhà xác, nhưng "sống lại" vào hôm sau

21/11/2021 21:07 GMT+7

Người thân đã bị sốc khi phát hiện thân nhân của mình vẫn còn thở sau một đêm bị đẩy vào tủ đông của nhà xác bệnh viện ở thủ đô New Delhi (Ấn Độ), theo Hãng tin AFP hôm 21.11.

Nhân viên một bệnh viện ở Ấn Độ

Reuters

Ông Srikesh Kumar, 45 tuổi, ngày 19.11 đã được đưa vào bệnh viện tư nhân trong tình trạng nguy kịch vì tai nạn giao thông ở thành phố Moradabad, phía đông New Delhi.

Tại đây, bác sĩ tuyên bố ông Kumar đã chết và ký lệnh chuyển xác nạn nhân đến một bệnh viện công ở thủ đô Ấn Độ để khám nghiệm tử thi.

“Bác sĩ phòng cấp cứu kiểm tra và không phát hiện bất kỳ dấu hiệu của sự sống ở nạn nhân, và vì thế tuyên bố người này đã chết”, theo ông Rajendra Kumar, giám đốc bệnh viện.

Nạn nhân được đưa vào tủ đông của nhà xác qua đêm. Vào thời điểm cảnh sát và thân nhân đến nơi để làm biên bản khám nghiệm tử thi, họ phát hiện ông Kumar vẫn còn sống. Ông Kumar tiếp tục được điều trị, nhưng hiện vẫn hôn mê.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra nhằm tìm hiểu nguyên nhân tại sao bác sĩ lại cho rằng bệnh nhân đã chết, làm kéo dài thời gian quý báu cho phép ông có thể được nhanh chóng chữa trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.