Phủ Tây Hồ là nơi thờ thánh mẫu Liễu Hạnh. Theo truyền thuyết, phủ được xây dựng vào khoảng thế kỷ 17. Đây là di tích quốc gia và là nơi linh thiêng, được nhiều người dân đến thắp hương, cầu khấn mỗi dịp đầu tháng âm lịch và ngày rằm.

Người dân đổ về phủ Tây Hồ cúng lễ
NGUYÊN QUANG
Theo ghi nhận của Thanh Niên, trưa 11.1, hàng nghìn người dân đổ về đây đi lễ, cầu tài lộc, bình an. Thời tiết tại Hà Nội hôm nay có mưa, rét, nhưng không làm giảm lượng người đi lễ.
Theo quan sát, các mâm lễ được sắp chu đáo, đầy đủ. Mỗi mâm được bán tại sạp bên ngoài phủ có giá từ 200.000 - 350.000 đồng, gồm có bánh kẹo, hoa quả, nén hương và vàng mã. Không gian trong phủ Tây Hồ dù nhỏ hẹp nhưng không có tình trạng chen lấn, xô đẩy.
Đáng chú ý, trong dòng người đi lễ có rất nhiều bạn trẻ tranh thủ giờ nghỉ buổi trưa để đến đây cầu mong gia đình được bình an, có thật nhiều sức khỏe.

Khoảng sân ở trước phủ Tây Hồ dường như không còn một chỗ trống nào
NGUYÊN QUANG



Tất cả người dân đến đây đều thành kính cũng lễ
NGUYÊN QUANG

Một số bạn trẻ dùng ô che mưa trên đường vào phủ Tây Hồ
NGUYÊN QUANG

Số khác thì dùng túi nilon đội lên đầu che mưa khi thắp hương
NGUYÊN QUANG

...hoặc dùng tiền lẻ để hành lễ
NGUYÊN QUANG

Bên trong gian chính điện thờ Tam phủ công đồng cũng đông nghịt người khấn vái
NGUYÊN QUANG

Không gian nhỏ hẹp bên trong phủ khiến người dân phải đội lễ lên đầu
NGUYÊN QUANG

Càng về trưa, lượng người đổ về phủ Tây Hồ càng đông
NGUYÊN QUANG
Bình luận (0)