Góc nhìn phóng viên

Biết điểm dừng khi khám phá thiên nhiên

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
Chỉ trong vài ngày, bán đảo Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) liên tiếp xảy ra hai vụ việc cho thấy những rủi ro có thể xảy đến bất cứ lúc nào khi tham quan, khám phá các khu vực địa hình hiểm trở.

Vào ngày 8.8, nhóm 6 người đến Mũi Nghê chụp ảnh, 4 người bị sóng cuốn xuống biển, trong đó 2 người được cứu sống và 2 người vẫn mất tích. Tối 11.8, một nữ sinh viên 19 tuổi rơi xuống vực sâu trên núi Sơn Trà, sau đó được lực lượng cứu hộ đưa lên an toàn. 

Hai sự việc xảy ra ở những địa hình khác nhau nhưng cùng đặt ra một vấn đề: đam mê khám phá có thể đưa người ta đến với thiên nhiên, nhưng hiểu địa hình, nhận biết rủi ro và biết giới hạn của mình mới giúp chuyến đi an toàn.

Biết điểm dừng khi khám phá thiên nhiên - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ dùng dây chuyên dụng tiếp cận nữ sinh viên rơi xuống vực trên núi Sơn Trà trong đêm 11.8 vừa qua

ẢNH: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ PHƯỜNG SƠN TRÀ

Mũi Nghê là một ví dụ. Đây là khu vực ghềnh đá có nhiều dòng chảy gặp nhau. Khi rơi xuống nước, cố bơi vào ghềnh đá trong điều kiện như vậy không những khó giúp thoát hiểm mà còn có thể bị sóng kéo ra xa, va vào đá hoặc sặc nước. 

Nhưng những rủi ro ấy không phải lúc nào cũng dễ nhận biết với người lần đầu đến. Đáng lưu ý, Mũi Nghê không nằm trong các tuyến, điểm tham quan được phép và khu vực đã có biển cảnh báo nguy hiểm. Nghĩa là những giới hạn về an toàn đã được đặt ra nhưng vẫn có người tìm cách tiếp cận khu vực này.

Vụ việc đêm 11.8 lại xảy ra ở một địa hình khác, đó là vực sâu trên núi. Lực lượng cứu hộ phải sử dụng dây và thiết bị chuyên dụng để tiếp cận nạn nhân trong điều kiện trời tối, địa hình dốc và hiểm trở. Vụ việc cho thấy, cùng một địa hình nhưng khi thời điểm tiếp cận thay đổi, mức độ rủi ro cũng có thể khác đi rất nhiều.

Nhu cầu trải nghiệm, khám phá của người dân, du khách là điều bình thường. Nhưng càng đến những nơi địa hình hiểm trở, hẻo lánh, sự hào hứng càng cần đi cùng với sự hiểu biết về nơi mình đang đến. 

Ghềnh đá sát biển không phải bãi tắm, mép vực không phải nơi có thể tùy tiện đứng lại, còn một cung đường rừng khi đêm xuống cũng có thể trở nên hoàn toàn khác. Biết tránh khu vực nguy hiểm, quay lại khi điều kiện không thuận lợi và dừng trước giới hạn của mình cũng là một kỹ năng. Một chuyến đi đáng nhớ trước hết phải là một chuyến đi an toàn.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.