Bình Tinh: Tôi vẫn chưa tin ba nuôi Vũ Linh ra đi

06/03/2023 15:38 GMT+7

Đến thời điểm hiện tại, Bình Tinh tâm sự cô vẫn nghĩ rằng nghệ sĩ Vũ Linh chỉ mệt và ngủ thiếp đi. Cô chưa chấp nhận chuyện ba nuôi đã rời xa trần thế.

 Bình Tinh: Tôi vẫn chưa tin là ba nuôi Vũ Linh ra đi - Ảnh 1.

Vũ Luân và Bình Tinh luôn túc trực bên linh cữu của nghệ sĩ Vũ Linh

MINH HY

Sau khi tiến hành lễ nhập quan vào 3 giờ sáng 6.3 tại nhà riêng ở TP.HCM, một số nghệ sĩ và những người thân quen bắt đầu đến viếng NSƯT Vũ Linh vào buổi sáng cùng ngày. Theo đó, nghệ sĩ Bình Tinh và Vũ Luân chịu tang, trực tiếp đứng tiếp khách đến viếng "ông hoàng cải lương Hồ Quảng".

 Bình Tinh: Tôi vẫn chưa tin là ba nuôi Vũ Linh ra đi - Ảnh 2.

Bình Tinh chưa chấp nhận ba nuôi Vũ Linh đã chia xa mọi người

MINH HY

Chia sẻ với Thanh Niên về sự ra đi của ba nuôi, Bình Tinh nghẹn ngào: "Hiện tại, tôi vẫn chưa chấp nhận chuyện ba đã mất. Tôi chỉ nghĩ rằng ba đang mệt và nằm đó để cho chúng tôi gửi lời cảm ơn đến những ai đã hỏi thăm, động viên trong lúc ba bệnh. Còn sắp tới, tôi vẫn chưa nghĩ được gì. Trong tâm của tôi không nghĩ ba đã ra đi và có lẽ ba cũng nghĩ vậy nên ba cứ nhắm mắt ra đi thanh thản cũng như không trăn trối điều gì. Lúc ba còn sống có nói rằng ba có phước hơn mọi người vì có những đứa con thương yêu mình dù không phải do ba sinh ra. Thêm nữa, ngay cả chị em, con cháu trong nhà đều yêu thương ba". Ngoài ra, nghệ sĩ Vũ Luân cũng chịu tang để thể hiện lòng hiếu thảo và trách nhiệm đối với ba nuôi Vũ Linh.

 Bình Tinh: Tôi vẫn chưa tin là ba nuôi Vũ Linh ra đi - Ảnh 3.

Ca sĩ Hồng Phượng không kiềm chế được cảm xúc khi nhắc về cậu ruột Vũ Linh

MINH HY

Bên cạnh đó, ca sĩ Hồng Phượng cũng tâm sự dù bệnh nặng nhưng giọng ca Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài vẫn kiên cường cho đến ngày cuối cùng. "Cậu bị bệnh nhưng rất cố gắng giữ tinh thần lạc quan, mạnh mẽ. Có những lúc, tôi nghĩ người bình thường không chịu nổi đâu nhưng cậu vô cùng lạc quan dù ăn ít và cơ thể ốm yếu. Khi gia đình hỏi cậu có đau không, cậu chỉ trả lời là hơi rêm mình chứ ít khi nào than thở nhưng tôi biết cậu đau lắm. Cuối đời cậu luôn cố gắng để được ở bên con cháu, vậy mà căn bệnh quái ác không tha cho cậu", cô tâm sự.

Khi nhắc về tâm nguyện lúc còn sống của nghệ sĩ Vũ Linh, giọng ca Đa tạ bật khóc cho biết nam nghệ sĩ cải lương sinh năm 1958 hy vọng có thể chăm lo cho tất cả mọi người trong gia đình và sau đó được đi chơi. Thậm chí, ông còn mong muốn mua cho Hồng Phượng một căn nhà và một chiếc xe nhưng cuối cùng vẫn chưa thực hiện được.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.