Sau khi nghỉ hưu, ông Hoàng Thanh Sơn (ngụ phường Phú Thạnh, TP.HCM) không chọn dành toàn bộ thời gian ở nhà. Thay vào đó, ông mở một quán bột chiên nhỏ gần trường học, tự đứng bán mỗi ngày. Ông cho rằng còn sức khỏe thì vẫn nên làm một công việc phù hợp để vừa có thêm thu nhập, vừa tìm được niềm vui trong cuộc sống.
“Nghỉ hưu thì có người chọn ở nhà chăm sóc con cháu. Nhưng tôi nghĩ sẽ mở một quán bột chiên, thứ nhất để cải thiện thu nhập hằng ngày, thứ hai là cũng có một sản phẩm cho xã hội”, ông Sơn chia sẻ. Theo ông, tiếp tục lao động còn giúp tinh thần thoải mái hơn và khiến mỗi ngày trôi qua có thêm ý nghĩa.
Bỏ an nhàn tuổi hưu, cựu viên chức 60 tuổi có quyết định trái ngược mong muốn của gia đình
Gia đình từng không đồng ý
Quyết định mở quán của ông Sơn lúc đầu không nhận được sự ủng hộ của gia đình. Sau nhiều năm làm việc, người thân mong ông dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn thay vì tiếp tục đứng bếp, buôn bán mỗi ngày. Tuy nhiên, sau khi nghe ông thuyết phục, gia đình dần đồng ý và còn hỗ trợ ông một số công việc tại quán.
Món ông lựa chọn kinh doanh là bột chiên, một món ăn gắn với ký ức tuổi thơ. Nhà lại nằm gần trường học nên ông nhận thấy đây là món ăn vặt phù hợp với học sinh, vừa dễ ăn vừa có thể giúp các em no bụng sau giờ học. Ngoài bột chiên, quán còn có thêm một số món như gỏi để khách trẻ có thêm lựa chọn.

Ông Hoàng Thanh Sơn mở quán bột chiên sau khi nghỉ hưu
Với ông Sơn, thu nhập chỉ là một phần lý do khiến ông tiếp tục làm việc. Điều ông thích hơn là mỗi ngày được ra ngoài, trò chuyện với khách thay vì quanh quẩn trong nhà. Quán nằm gần trường học nên phần lớn khách là học sinh, tạo cho ông cảm giác vui vẻ và nhẹ nhàng hơn khi làm việc.
“Tôi muốn đi ra ngoài buôn bán bởi vì tôi không muốn ở nhà tù túng. Tôi thích ra ngoài để tiếp xúc với mọi người nhiều hơn”, ông nói. Những cuộc trò chuyện ngắn với khách, tiếng học sinh ghé quán hay nhịp buôn bán mỗi buổi chiều khiến công việc trở thành một phần sinh hoạt quen thuộc của ông.

Quán gần trường học nên phần lớn khách của ông Sơn là học sinh
Quán nhỏ dần có khách quen
Sau một thời gian hoạt động, quán bột chiên của ông Sơn dần có thêm những khách quen trong khu vực. Bà Phạm Ngọc Thúy (ngụ phường Phú Lâm, TP.HCM) cho biết đã nhiều lần ghé quán và nhận xét món ăn vừa miệng. Với bà, câu chuyện một người đã nghỉ hưu nhưng vẫn tự tạo công việc cho mình cũng khiến quán trở nên đáng nhớ hơn.
Bà Thúy cho rằng nhiều người khi về hưu vẫn muốn tìm một công việc vừa sức để bớt buồn, có thêm thu nhập và duy trì sự năng động. Nhìn ông Sơn đứng bán mỗi ngày, bà cho rằng còn làm được thì tiếp tục lao động cũng là một cách giúp tinh thần thoải mái hơn. Quán nhỏ vì vậy không chỉ có món bột chiên mà còn mang theo câu chuyện về một người không muốn tuổi nghỉ hưu đồng nghĩa với việc dừng lại.

Quán bột chiên nhỏ dần có thêm nhiều khách quen trong khu vực.
Ông Sơn cho biết việc chọn bột chiên không phải ngẫu nhiên. Đây vừa là món ông yêu thích từ nhỏ, vừa phù hợp với vị trí quán gần trường học và nhóm khách chính là học sinh. Thay vì chọn những món cần đầu tư phức tạp hơn như hủ tiếu, ông ưu tiên món ăn vặt đơn giản, vừa sức với mình và phù hợp nhu cầu quanh khu vực.
Ông cũng bổ sung thêm một số món khác để thực đơn đa dạng hơn, nhưng bột chiên vẫn là món chính. Việc được đứng bên chảo bột chiên, nhìn học sinh ghé ăn sau giờ học và trò chuyện với những khách quen giúp ông tìm thấy niềm vui mà cuộc sống chỉ ở nhà khó mang lại. Với ông, đó cũng là lý do để duy trì công việc lâu dài.
Làm việc để “khống chế tuổi già”
Ông Sơn không đặt mục tiêu biến quán nhỏ thành một mô hình kinh doanh lớn. Điều ông cần là một công việc vừa sức, có thêm chút thu nhập và quan trọng hơn là giúp mỗi ngày có việc để làm. Việc được gặp gỡ khách hàng, đặc biệt là những học sinh trẻ tuổi, giúp ông cảm thấy cuộc sống sau nghỉ hưu vẫn nhiều năng lượng.
Không phải ai cũng lựa chọn tuổi nghỉ hưu theo cùng một cách. Có người dành thời gian cho gia đình, có người đi du lịch, còn ông Hoàng Thanh Sơn tìm thấy niềm vui bên chiếc chảo bột chiên mỗi buổi chiều. Với ông, tiếp tục lao động chính là cách giữ mình trong nhịp sống, để tuổi già đến chậm hơn một chút.
Cựu quản lý công ty đa quốc gia U.60 đem kinh nghiệm đóng container vào bán bưởi tại nhà
KHỞI NGHIỆP TUỔI NGHỈ HƯU
Có người xem nghỉ hưu là lúc khép lại một hành trình dài để tận hưởng sự an nhàn. Nhưng cũng có những người chọn bắt đầu lại, bằng một công việc mới, một quán nhỏ hay một ý tưởng từng ấp ủ, không chỉ để kiếm thêm thu nhập, mà còn để được lao động, kết nối với cộng đồng và chứng minh rằng tuổi tác không phải giới hạn của khát vọng.
Tuyến video Khởi nghiệp tuổi nghỉ hưu chia sẻ câu chuyện về những con người đã đi qua nhiều thăng trầm, mang theo vốn sống, kinh nghiệm và cả những bài học thất bại để tiếp tục thử sức. Bởi với họ, còn sức khỏe, còn đam mê thì vẫn còn cơ hội bắt đầu.
Bình luận (0)