Bố mẹ đi vắng, bé trai 8 tuổi tử vong vì bị chém tại nhà

Lê Đăng Ngọc
Lê Đăng Ngọc
15/04/2018 14:01 GMT+7

Bé trai 8 tuổi đang ở nhà cùng 2 em thì bị chém sau gáy và tử vong khi đang được đưa đi cấp cứu. Vụ việc đau lòng xảy ra vào tối 14.4 tại thôn Cẩm Trạch, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc.

Theo thông tin ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại thôn Cẩm Trạch, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương. Nạn nhân là bé trai 8 tuổi, con lớn của vợ chồng anh K., và  chị T., (ngụ tại thôn Cẩm Trạch). 
Tối 14.4, anh K., đi vắng, còn chị T., sang hàng xóm mua mì gói, 3 con nhỏ của vợ chồng anh K., ở nhà, cháu lớn nhất là bé trai 8 tuổi. Khi về đến nhà, chị T., phát hiện con trai lớn bị 1 vết chém ở phần gáy, máu chảy nhiều nên hô hoán. Bà con hàng xóm nghe tiếng hô hoán đã chạy sang và nhà chị T., và nhanh chóng đưa bé trai bị thương đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.  
Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Điền, Chủ tịch UBND xã Đạo Tú, xác nhận sự việc đau lòng trên và cho biết cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ, nên chưa thể xác định nguyên nhân cháu bé bị sát hại. Anh K., là người làm nghề tự do, còn chị T., là công nhân ở khu công nghiệp.
“Xã Đạo Tú là xã thuần nông, an ninh trật tự lâu nay không phức tạp. Vụ việc cháu bé nhà anh K., theo suy đoán của chúng tôi, là xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân nào đó của anh K.,”, ông Điền nói. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.