Bộ NN-PTNT thăm hỏi, chia buồn với gia đình cán bộ kiểm lâm tử vong

08/12/2023 18:47 GMT+7

Đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình cán bộ kiểm lâm tử vong trong khi làm nhiệm vụ ở Đắk Lắk, lãnh đạo Bộ NN-PTNT đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Ngày 8.12, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị cùng đoàn công tác của bộ đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình ông Nguyễn Kim Anh, Phó trạm trưởng phụ trách Trạm kiểm lâm số 2 Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (Đắk Lắk) tử vong trong khi làm nhiệm vụ.

Tại nhà của cán bộ kiểm lâm trong vụ việc, ông Nguyễn Quốc Trị đề nghị chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ gia đình nạn nhân vượt qua nỗi đau mất mát để sớm ổn định cuộc sống. 

Bộ NN-PTNT thăm hỏi, chia buồn với gia đình cán bộ kiểm lâm tử vong  - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị (bên phải) thăm hỏi, chia buồn với người thân cán bộ kiểm lâm tử vong trong khi làm nhiệm vụ

C.T.V

Đồng thời đề nghị ngành nông nghiệp, lực lượng kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc và thực hiện các chế độ chính sách theo quy định đối với cán bộ kiểm lâm bị bắn tử vong.

Cùng ngày, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở NN-PTNT, Công đoàn ngành NN-PTNT tỉnh Đắk Lắk cùng các đơn vị, doanh nghiệp đã trao các phần quà hỗ trợ gia đình cán bộ kiểm lâm tử vong trong vụ việc.

Bộ NN-PTNT thăm hỏi, chia buồn với gia đình cán bộ kiểm lâm tử vong  - Ảnh 2.

Các đơn vị trao tiền hỗ trợ thân nhân cán bộ kiểm lâm tử vong

LÊ ANH HÙNG

Trước đó, Sở NN-PTNT Đắk Lắk có báo cáo về việc cán bộ kiểm lâm Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô bị bắn tử vong trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra rừng.

Theo báo cáo, khoảng 5 giờ ngày 2.12, ông Nguyễn Kim Anh, Phó trạm trưởng phụ trách Trạm kiểm lâm số 2 Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô kiểm tra rừng thuộc địa bàn giáp ranh giữa khu bảo tồn với thôn Giang Đông, xã Ea Dah (H.Krông Năng, Đắk Lắk).

Đây là khu vực Trạm kiểm lâm số 2 thường chốt chặn để ngăn chặn các đối tượng xâm nhập vào Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô để săn bắn, bẫy bắt, khai thác lâm sản, sau đó đưa đi nơi khác tiêu thụ.

Trong buổi sáng 2.12, không thấy ông Anh về trạm, các cán bộ, nhân viên trong trạm đã gọi điện thoại, máy đổ chuông nhưng không có người nghe. Đến trưa, lực lượng của trạm tổ chức đi tìm kiếm, phát hiện xe máy của ông Anh tại khu vực trạm thường giấu xe để đi tuần tra rừng.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô phát hiện ông Anh tử vong tại rẫy bắp của người dân.

Sau đó, các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường và tử thi, xác định nguyên nhân ban đầu ông Anh bị bắn bằng súng tự chế, trên người có 14 vết thương do đạn gây ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.