Bỏ qua cảm giác đau khi 'yêu', cô gái hối hận vì ung thư buồng trứng

Thiên Lan
Thiên Lan
21/02/2023 21:14 GMT+7

Làm ngơ trước các triệu chứng đầu tiên cả năm trời, cô gái 30 tuổi, ở Úc, choáng váng khi phát hiện cô mắc phải bệnh ung thư buồng trứng.

Sáu năm trước, cô Alisi Jack Kaufusi, lúc đó 24 tuổi, bị mệt mỏi, đau vùng chậu khi "yêu", đầy hơi và tăng cân, theo trang tin 7 Life (Úc). Trải qua "dấu hiệu cảnh báo" suốt 1 năm, nhưng cô không quan tâm và nghĩ mọi thứ sẽ ổn.

Đến khi bắt đầu bị chảy máu âm đạo bất thường, cô đã đi khám và làm các xét nghiệm bao gồm cả siêu âm và MRI. 

Phải 3 tháng sau, Alisi mới nhận được kết quả là mình bị ung thư buồng trứng giai đoạn 3, theo 7 Life.

Bỏ qua cảm giác đau khi "yêu", cô gái hối hận vì ung thư giai đoạn cuối - Ảnh 1.

Cô nhận được tin mình bị ung thư buồng trứng giai đoạn 3

Shutterstock

"Ban đầu tôi không tin, tôi nghĩ không thể nào mình bị ung thư", Alisi nhớ lại.

Alisi đã trải qua một cuộc phẫu thuật kéo dài 9 giờ để cắt bỏ toàn bộ tử cung, sau đó là nhiều đợt hóa trị trong suốt 5 năm.

Cho dù trải qua nhiều phương pháp điều trị và phẫu thuật, căn bệnh ung thư của cô vẫn quay trở lại. Và hiện căn bệnh đã tiến triển đến giai đoạn cuối, theo 7 Life.

Bỏ qua cảm giác đau khi "yêu", cô gái hối hận vì ung thư giai đoạn cuối - Ảnh 2.

Cô đã làm ngơ các triệu chứng ban đầu là mệt mỏi, đau vùng chậu khi "gần gũi", đầy hơi và tăng cân

Shutterstock

Hãy lắng nghe cơ thể của bạn

Alisi Jack Kaufusi kêu gọi phụ nữ hãy lắng nghe cơ thể của mình và nếu gặp bất kỳ triệu chứng bất thường nào thì hãy hành động sớm để không phải mắc phải sai lầm như cô.

Alisi nói: "Nếu gặp bất kỳ triệu chứng nhỏ nào, hãy đến gặp bác sĩ. Ung thư buồng trứng không chừa một ai. Chính mình hiểu rõ cơ thể của mình nhất", theo 7 Life.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.