Bộ trưởng Mỹ lộ thời gian kế hoạch diệt thủ lĩnh Houthi qua tin nhắn

Bộ trưởng Mỹ lộ thời gian kế hoạch diệt thủ lĩnh Houthi qua tin nhắn

La Vi
La Vi
27/03/2025 13:01 GMT+7

Theo các ảnh chụp đoạn chat do The Atlantic công bố hôm 26.3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã nhắn tin về kế hoạch tiêu diệt một thủ lĩnh phiến quân Houthi ở Yemen từ 2 giờ trước khi chiến dịch quân sự tuyệt mật được triển khai.

Trên đường tới Guam, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tiếp tục phủ nhận việc chia sẻ thông tin mật trong một nhóm chat trên Signal – nơi một nhà báo vô tình được thêm vào cuộc trò chuyện.

Động thái này diễn ra sau khi báo The Atlantic đăng tải đoạn chat cho thấy ông Hegseth đã đăng thông tin cực kỳ nhạy cảm về kế hoạch ám sát thủ lĩnh Houthi, chỉ 2 tiếng trước giờ hành động.

Tuy nhiên, ông Hegseth bác bỏ mọi lo ngại về việc dùng ứng dụng nhắn tin thương mại để trao đổi thông tin nhạy cảm:

“Không có đơn vị, địa điểm, lộ trình, đường bay, nguồn tin hay phương pháp nào bị tiết lộ. Không có thông tin mật nào cả. Quý vị biết ai xem kế hoạch tác chiến không? Tôi xem chúng mỗi ngày... Công việc của tôi, như đã nói, là cập nhật thông tin thời gian thực cho mọi người. Đó là điều tôi làm”.

Trong chuyến thăm Jamaica, Ngoại trưởng Marco Rubio – cũng có mặt trong nhóm chat – thừa nhận với phóng viên rằng đã có sai sót nhưng cho rằng chiến dịch không bị ảnh hưởng.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhắn tin thời gian triển khai kế hoạch tấn công Houthi - Ảnh 1.

Từ trái qua: Giám đốc FBI Kash Patel, Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard, Giám đốc CIA John Ratcliffe, và Trung tướng Không quân Mỹ kiêm Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Jeffrey Kruse tham dự phiên điều trần của Ủy ban Tình báo Hạ viện tại Washington, D.C. (Mỹ), ngày 26.3.2025

ẢNH: REUTERS

Trước đó, các quan chức tình báo hàng đầu của Mỹ đã hứng chịu làn sóng chất vấn gay gắt tại quốc hội, đặc biệt từ phe Dân chủ. Ở Thượng viện, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Roger Wicker – Chủ tịch Ủy ban Giám sát Lầu Năm Góc – cũng kêu gọi điều tra độc lập.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt coi đây chỉ là cuộc thảo luận chính sách nội bộ. Trong khi đó, Nhà Trắng cũng bác bỏ khả năng ông Hegseth hay bất kỳ ai khác bị sa thải, và khẳng định Tổng thống Donald Trump vẫn tin tưởng họ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.