Bức thư viễn du 16 năm

11/02/2014 17:31 GMT+7

(TNO) Một thông điệp trong chiếc chai được ném xuống biển ở Quebec (Canada) đã vượt qua quãng đường gần 5.000 cây số đến Pháp sau 16 năm.

(TNO) Một thông điệp trong chiếc chai được ném xuống biển ở Quebec (Canada) đã vượt qua quãng đường gần 5.000 cây số đến Pháp sau 16 năm, hãng UPI đưa tin ngày 10.2.

Ông Lucien Sanquer và chiếc chai đựng thông điệp - Ảnh: CBC
Ông Lucien Sanquer và cái chai đựng thông điệp - Ảnh: CBC

Ông Lucien Sanquer đã tìm thấy chiếc chai trên một bãi biển ở Crozon (Pháp) vào ngày 4.2 vừa qua và phát hiện bên trong có lá thư được viết vào năm 1998 của một người khi đó mới 16 tuổi tên Nicolas Morin.

“Xin chào, tên tôi là Nicolas Morin. Tôi là một cậu bé. Tôi 16 tuổi. Tôi sinh ngày 25.5.1982. Tôi nói tiếng Pháp nhưng đang học tiếng Anh ở trường. Tôi có em trai nhưng không có em gái. Sở thích của tôi là bóng rổ. Món ăn thích nhất là pizza. Tôi sống ở Roxton Falls, một thị trấn ở Quebec. Tôi hy vọng sớm nhận được tin của bạn”, bức thư viết.

Sanquer cho biết ông đã liên lạc được với Morin hôm 7.2 và họ đã nói chuyện với nhau qua Skype cuối tuần qua.

“Tôi chưa từng nghĩ rằng ai đó sẽ tìm thấy cái chai của tôi. Tôi rất ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi”, Morin nói.

Morin cho biết lá thư được viết trong khuôn khổ một dự án của trường và đang liên hệ với bạn cùng lớp cũ để xem có ai nhận được hồi âm hay không.

Khang Huy

>> Bức thư bí ẩn
>> Bức thư chu du vạn dặm
>> Gửi thông điệp vào tranh
>> Giấu thông điệp bí mật trong vi khuẩn
>> Đi tìm tác giả của thông điệp từ trong chai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.