Theo phản ánh của người đi đường, nhà chờ xe buýt mới trên đường Pasteur vừa được đưa vào vận hành gần đây với thiết kế cải tiến, tông màu xanh nhã nhặn, tối ưu cho vỉa hè hẹp và bổ sung nhiều tiện ích phục vụ người dân. Công trình chưa kịp phát huy trọn vẹn hình ảnh văn minh thì đã bị một số cá nhân dùng sơn xịt lén các ký tự graffiti (tagging) chằng chịt lên phần ghế ngồi chờ.

Hình ảnh nhà chờ xe buýt bị vẽ bậy nguệch ngoạc
ẢNH NGƯỜI DÂN CUNG CẤP
Chứng kiến hình ảnh nhếch nhác này, nhiều hành khách và người dân sinh sống quanh khu vực không giấu nổi sự bất bình. Bà Minh Tâm (54 tuổi, ngụ P.Sài Gòn) bức xúc chia sẻ: "Nhà nước và ngành giao thông vừa đầu tư được trạm xe buýt quá đẹp, lịch sự để khuyến khích dân đi xe công cộng. Vậy mà chỉ sau vài đêm đã bị xịt sơn nhem nhuốc. Đây không phải là nghệ thuật đường phố mà là hành vi phá hoại tài sản công vô ý thức".

Hình ảnh nhà chờ sạch sẽ vừa mới được đưa vào sử dụng
ẢNH: TTGTCC
Tình trạng các công trình giao thông, hạ tầng đô thị đắt giá tại TP.HCM bị bôi bẩn không phải là chuyện mới. Trước đó, biểu tượng mới của thành phố là cầu Ba Son hay các toa tàu metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) khi vừa cập bến cũng từng bị kẻ xấu đột nhập, xịt sơn vẽ bậy nguệch ngoạc. Những vụ việc này từng gây làn sóng phẫn nộ dư luận, buộc lực lượng công an phải trích xuất hệ thống camera an ninh, vào cuộc truy xét và lập hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.
Để bảo vệ mỹ quan đô thị và giữ gìn tài sản chung, đông đảo người dân kiến nghị cơ quan chức năng cần sớm trích xuất camera giám sát khu vực đường Pasteur để "phạt nguội", đồng thời xử lý nghiêm minh các trường hợp cố tình vi phạm theo quy định pháp luật.
Bình luận (0)