Sáng nay, 15.7, khoảng hơn 100 người dân ở thôn Tiền Tiến (xã Đồng Môn, TP.Hà Tĩnh) đã kéo nhau ra hồ tích trữ nước phục vụ cho việc tưới tiêu của xã để đánh bắt cá.

Rất đông người dân dùng nơm để tham gia bắt cá trong hồ tích trữ nước
PHẠM ĐỨC
Hồ tích nước này có diện tích rộng khoảng hơn 2 ha, ngoài trữ nước để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thì UBND xã Đồng Môn đã cho 1 người dân thuê lại mặt nước để thả các loại cá nước ngọt nhằm phát triển kinh tế.
Do nắng nóng kéo dài, nước trong hồ đã cạn nên chủ nuôi cá đã quyết định bán vé cho người dân tham gia đánh bắt.
Theo quy định của chủ nuôi cá, mỗi người dân muốn xuống bắt cá thì phải đóng phí 100.000 đồng coi như là trả tiền công và chỉ được sử dụng duy nhất 1 dụng cụ đánh bắt là chiếc nơm tre.
Do lượng cá nhiều và được thả nuôi theo kiểu tự nhiên nên người dân đã kéo nhau đến mua vé để nhanh chóng lao xuống hồ "săn cá".
Dù chỉ là chiếc nơm rất đơn sơ nhưng có rất nhiều người đã may mắn bắt được nhiều con cá có trọng lượng từ 1-3 kg, chủ yếu là cá mè, cá trôi.
Những hình ảnh người dân dùng nơm tre để đánh bắt cá mà Thanh Niên đã ghi lại:

Có khoảng hơn 100 người dân mua vé để xuống hồ bắt cá
PHẠM ĐỨC

Người dân chỉ được sử dụng nơm tre để xuống hồ bắt cá
PHẠM ĐỨC

Mực nước trong hồ đang dần khô cạn do nắng nóng kéo dài
PHẠM ĐỨC

Người đàn ông này rất may mắn khi nơm trúng được con cá đầu tiên
PHẠM ĐỨC

Con cá này có trọng lượng khoảng 2 kg
PHẠM ĐỨC

Một cụ ông dù đã lớn tuổi nhưng vẫn lội xuống hồ để nơm cá
PHẠM ĐỨC

Ông lão này đúng là một tay nơm "sát cá"
PHẠM ĐỨC

Thi thoảng lại có 1 con cá bị người dân tóm được
PHẠM ĐỨC

Niềm vui của người đàn ông vừa nơm được 1 con cá mè trắng
PHẠM ĐỨC

Cũng có rất đông người dân ngồi trên bờ hồ để theo dõi việc đánh bắt cá
PHẠM ĐỨC

Dù trời chang chang nắng nhưng người dân vẫn say mê đánh bắt cá
PHẠM ĐỨC
Bình luận (0)