Cà Mau: Vợ giết 'chồng hờ' rồi giấu xác dưới ao, lãnh án 14 năm tù

Gia Bách
Gia Bách
23/03/2023 22:11 GMT+7

Giết 'chồng hờ' rồi giấu xác dưới ao, một phụ nữ ở Cà Mau bị TAND tỉnh này tuyên án 14 năm tù về tội giết người.

Ngày 23.3, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên tòa xử sơ thẩm, tuyên phạt Sơn Thị Hồng (46 tuổi, quê quán H.Trần Đề, Sóc Trăng - ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, H.Trần Văn Thời, Cà Mau ) 14 năm tù về tội giết người. Hồng là người đã giết ''chồng hờ'' rồi giấu xác dưới ao.

Liên quan đến vụ án, Lê Kim Hiền (54 tuổi, ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù về tội che giấu tội phạm.

Giết ''chồng hờ'' vì thường xuyên bị đánh, chửi

Theo cáo trạng, năm 2018, Sơn Thị Hồng quen biết và chung sống như vợ chồng với ông L.V.T. (46 tuổi, ngụ ấp 1, xã Khánh Bình Tây Bắc) nhưng không đăng ký kết hôn. Một năm sau, 2 người có con chung thì ông T. thường hay nhậu say rồi vô cớ đánh đập Hồng. Hồng nhiều lần than phiền với Lê Kim Hiền (chị ruột ông T.) và nhờ khuyên bảo, nhưng ông T. không thay đổi.

Tối 20.10.2021, sau khi nhậu say về nhà, ông T. kiếm cớ gây sự, chửi bới và đòi bỏ Hồng lấy người khác. Mặc bị chửi, Hồng im lặng xuống nhà sau ăn cơm nhưng ông T. vẫn đi theo đánh Hồng.

Cà Mau: 14 năm tù cho người vợ giết chồng dìm thi thể xuống ao - Ảnh 1.

Bị cáo Hồng (phải) và Hiền tại phiên tòa sơ thẩm

G.B.

Lúc này, Hồng chụp con dao ở bếp để hù dọa cho ông T. dừng lại. Tuy nhiên, ông T. vẫn lao tới thách thức. Tức giận, Hồng chém một nhát trúng vào phần cổ khiến ông T. ngã gục xuống nền nhà.

Một lúc sau, phát hiện ông T. chết, Hồng kéo thi thể nạn nhân ra ngoài bụi chuối cạnh ao phía sau nhà (cách nhà khoảng 100 m) rồi lấy chiếu đậy lại. Sau đó, Hồng trở vô nhà, dùng vòi nước dọn rửa sạch dấu máu trên nền nhà rồi đi ngủ.

Rạng sáng hôm sau, Hồng quay lại nơi giấu thi thể nạn nhân, lấy khung sắt buộc vào thi thể rồi đẩy dìm xuống ao. Để tránh bị phát hiện, Hồng lấy chiếu và nhiều vỏ bao xi măng, gạch ống vứt xuống ao.

Sau đó, thi thể bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi thối. Hồng lấy nhiều lục bình, rác sinh hoạt, gốc cây mục… vứt xuống chỗ giấu thi thể nạn nhân.

Chị ruột muốn chiếm đất nạn nhân nên bày kế che giấu vụ việc

Lo sợ vụ việc bại lộ, đầu tháng 12.2021, Hồng gọi điện báo cho Lê Kim Hiền là mình đã giết chết ông T. rồi dìm xác xuống ao nước cạnh nhà.

Hay tin, Hiền kêu Hồng đi đầu thú và đưa thi thể nạn nhân lên chôn cất. Hồng cho rằng, nếu mình đi tù sẽ không ai nuôi con nhỏ và đất đai (ông T. vừa được cha chia cho một phần đất) sẽ bị anh em tranh giành.

Vốn bất hòa và có ý muốn chiếm đất của em trai nên Hiền đồng tình với Hồng, không trình báo công an. Sau đó, cả 2 bàn bạc, nếu có ai hỏi thì nói ông T. đi làm ngư phủ 6 tháng mới về một lần; ai điện thoại cho ông T. không được thì nói do đi biển bị mất sóng điện thoại…

Những ngày sau đó, Hiền thường xuyên đến nhà, giục Hồng nói anh em Hồng ở Sóc Trăng xuống đưa thi thể ông T. về quê Hồng chôn cất. Nếu Hồng ở lại Sóc Trăng, không về Cà Mau thì giao lại phần đất 1,5 ha do ông T. đứng tên cho Hiền quản lý và Hiền sẽ cho Hồng 200 triệu đồng. Hồng đồng ý.

Sau đó, Hồng không liên lạc được với người thân, trong khi gần tới ngày giỗ của mẹ của ông T. Lo sợ gia đình bên chồng tát ao bắt cá để tổ chức đám giỗ sẽ phát hiện thi thể nên ngày 13.5.2022, Hồng điện thoại cho anh T.V.V. (cháu ruột ông T.) và thừa nhận là mình đã giết ''chồng hờ'' rồi dìm xác xuống ao, nhờ V. đưa thi thể lên đem đi nơi khác chôn cất. Ngay sau khi nghe Hồng nói, anh V. lập tức trình báo công an địa phương và sự việc được cơ quan công an Cà Mau vào cuộc điều tra làm rõ.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.