Cá sấu béo Đồ Rê Mí ‘dậy thì thành công’ sau hơn thập niên

08/10/2022 08:22 GMT+7

Với biệt danh 'cá sấu béo', Lê Nguyệt Ánh từng đạt giải nhất chương trình Đồ Rê Mí năm 2010 và nay trở thành nữ sinh duyên dáng của Học viện Âm nhạc quốc gia.

Sau một thời gian dài vắng bóng sân khấu, "cá sấu béo" Lê Nguyệt Ánh (19 tuổi) vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát và âm thầm hoạt động. Cô nàng vừa trở thành một trong 26 thí sinh trúng tuyển ngành thanh nhạc hệ đại học, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

"Cá sấu béo" 7 tuổi trên sân khấu Đồ Rê Mí

NVCC

Không còn là "cá sấu béo”…

Sau lần nhập vai diễn cá sấu trong bài hát Cá sấu ghi-nê của một show diễn, thêm ngoại hình mũm mĩm nên mình được đặt tên “cá sấu béo”. Ban đầu, mình khá ngượng ngùng với cái tên này nhưng càng về sau lại càng thấy quý nhiều hơn. Nó đã gắn bó cùng mình trong suốt những năm tháng tuổi thơ, sau khi rời sân khấu cho đến tận bây giờ và có thể cả sau này nữa”, cô bạn đến từ Hà Nội nói về biệt danh của mình.

Cá sấu béo “dậy thì thành công”

NVCC

Với chất giọng khàn đặc biệt, cùng diễn xuất xuất sắc, cô nàng đạt giải nhất chương trình Đồ Rê Mí 2010 và để lại nhiều ấn tượng đặc biệt trong lòng khán giả. Tuy nhiên, sau đó, Nguyệt Ánh hạn chế tham gia các chương trình và tập trung rèn luyện kỹ năng thanh nhạc để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho bản thân trên con đường nghệ thuật.

“Thời điểm đó, tôi rất đam mê ca hát, song bố mẹ định hướng không vội vàng tham gia các cuộc thi hát khác mà chuyên tâm luyện tập để chất giọng tốt hơn cũng như nắm được kỹ năng trong nghề. Tuy nhiên, tôi vẫn tham gia các chương trình từ thiện, hoạt động cộng đồng ý nghĩa và dự án ca nhạc về cội nguồn dân tộc. Ngoài ra, tôi cũng dành thời gian cho vũ đạo, tập nhảy, tập múa”, ca sĩ nhí sinh năm 2003 chia sẻ.

Ánh cùng ba mẹ tại lễ tốt nghiệp hệ trung cấp

NVCC

Năm 2018, Nguyệt Ánh đỗ vào hệ trung cấp ngành thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, chính thức bắt đầu hành trình theo đuổi nghệ thuật. Tại đây, cô trau dồi cho bản thân không chỉ trong chuyên môn mà còn chú ý cả trong ngoại hình để có thể trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp.

Sau 12 năm rời Đồ Rê Mí, một Nguyệt Ánh trưởng thành với giọng hát đầy nội lực, tự tin, xử lý tốt các tình huống cùng ngoại hình xinh đẹp, khác xa sự nhí nhảnh, đáng yêu của "cá sấu béo". Cô chính thức trở thành nữ sinh hệ đại học của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

“Từ một em bé 7 tuổi ở chương trình, đến nay tôi vẫn may mắn được các anh chị từng yêu quý theo dõi và thăm hỏi, động viên muốn được gặp lại mình trên sân khấu lớn. Chính vì thế, tôi luôn nỗ lực để quay trở lại khi đã đủ chín trong nghề, để mọi người yêu mến "cá sấu béo" ngộ nghĩnh ngày xưa không thất vọng”, Nguyệt Ánh bộc bạch.

Đam mê nhảy và quyết tâm theo đuổi âm nhạc dân ca

Dù được đánh giá có chất giọng phù hợp với ballad, cổ điển nhưng Nguyệt Ánh lại mong muốn theo đuổi dòng nhạc dân ca. “Mẹ mình là người dân tộc Nùng. Tôi lớn lên cùng những làn điệu dân ca, những bài hát ru của người Nùng nên cảm nhận được những điều đặc sắc trong âm nhạc dân tộc. Ở hệ trung cấp, tôi đã được đi qua các thể loại khác nhau, vào đại học cũng như thế. Tuy nhiên, ở thời điểm này, tôi xác định sẽ theo đuổi dòng nhạc dân ca”, Nguyệt Ánh cho biết.

May mắn được theo học giảng viên Phương Lan ngay từ khi bước vào học viện, Ánh đã được truyền động lực, nâng cao kỹ năng cho bản thân chinh phục những điểm khó trong nghề.

“Khi cô không còn đủ sức khỏe giảng dạy, cô gửi gắm mình đến cô Hương Diệp và vẫn luôn quan tâm, dặn dò mình không nên bỏ cuộc. Và cô Diệp, người rèn giũa tôi trong nghề, vừa tự tay chuẩn bị cho tôi trang phục xinh nhất để mình có thêm tự tin báo cáo tốt nghiệp. Những tình cảm của các cô chính là ngọn lửa đam mê để mình có thêm động lực cố gắng, yêu nghề hơn”, "cá sấu béo" bộc bạch.

Giờ đây, dưới sự hướng dẫn của giảng viên Anh Thơ, tân sinh viên nhạc viện mong muốn trau dồi thêm kỹ năng trong thể loại dân ca để có thể phát triển hơn trong tương lai.

Cùng các bạn nhỏ tham gia các cuộc thi với vai trò Huấn luyện viên

NVCC

Bên cạnh việc học tập, Ánh còn tham gia điều hành CLB Nghệ thuật cho trẻ em tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, trực tiếp đứng lớp dạy nhảy cho các bạn thiếu nhi, dàn dựng các tiết mục và cùng tham gia biểu diễn trong những chương trình âm nhạc thiện nguyện, giữ gìn bản sắc dân tộc.

“Tôi còn tham gia nhóm nhảy và dạy nhảy cho trẻ em. Đôi lúc tôi cảm thấy hơi mâu thuẫn khi vừa đam mê nhảy hiện đại, cover KPOP, vừa quyết tâm theo đuổi âm nhạc dân ca. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng những gì mình đang tích lũy đều là nền tảng để hoàn thiện hơn trong tương lai”, Nguyệt Ánh hài hước chia sẻ.

Thời gian tới, Nguyệt Ánh cho biết sẽ tập trung vào việc học và rèn giũa bản thân cùng các chương trình ở CLB cho trẻ em. “Nếu có duyên thì tôi sẽ mạnh dạn tham gia các cuộc thi âm nhạc khi bản thân đủ trưởng thành, cứng cáp hơn trong nghề ở dòng nhạc mình theo đuổi”, Nguyệt Ánh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.