Ca sĩ Lâm Hùng: Vợ từng rất ghét vì nghĩ tôi đào hoa

08/04/2022 11:49 GMT+7

Trở thành khách mời trong chương trình Hạnh phúc ở đâu , ca sĩ Lâm Hùng có dịp trải lòng cùng Cát Tường về chặng đường hoạt động nghệ thuật cũng như cuộc sống hôn nhân với bà xã xinh đẹp.

Lâm Hùng tiết lộ cuộc sống hôn nhân bên bà xã xinh đẹp

chụp màn hình/fbnv

Lâm Hùng kể anh sinh ra trong một gia đình nghèo, ba mẹ có chiếc ghe để chở than, chở gạo trên sông. Năm 11 tuổi, ba của nam ca sĩ qua đời và một mình mẹ anh bươn chải nuôi các con. Từ ngày nhỏ, Lâm Hùng đã có đam mê ca hát và muốn theo các đoàn văn nghệ nhưng mẹ không ủng hộ.

Trong lần gặp NSƯT Vũ Linh qua một người bạn, nam nghệ sĩ đã giúp đỡ để Lâm Hùng được lên Sài Gòn đi hát. Lâm Hùng tiết lộ những show mà nghệ sĩ Vũ Linh giới thiệu thì ai cũng đồng ý. Khi đó, nghệ sĩ Vũ Linh từng nói với Lâm Hùng rằng: "Lần thứ hai họ vẫn nhận là vì người ta nể anh rồi cho em hát. Nhưng lần thứ ba người ta còn mời em hay không là do thực lực của em". Nam ca sĩ nhớ lời đàn anh và từ đó cố gắng nhiều hơn.

Lâm Hùng chia sẻ NSƯT Vũ Linh là ân nhân giúp đỡ anh từ những ngày đầu tham gia nghệ thuật

chụp màn hình

Khởi đầu suôn sẻ song chặng đường hoạt động nghệ thuật của Lâm Hùng cũng trải qua nhiều khó khăn mới có được chỗ đứng trong lòng khán giả. Nam ca sĩ cho biết thời gian đầu mình mê hát đến nỗi cát sê bao nhiêu cũng nhận. "Thời đó mình được 20.000, 30.000 đồng gì cũng hát. Có đêm chạy 9 show luôn nhưng cũng không được bao nhiêu. Có lần Hùng cùng mẹ đứng trước bàn thờ ba để xin rằng cho con đi 3 năm, nếu không làm nên chuyện thì con sẽ quay về làm nghề lái tàu. Thật sự là 3 năm nổi tiếng mà mình không ngờ luôn. Tới hồi người ta kêu show, mình nói 900.000 đồng, rồi lên 2 triệu, 10 triệu người ta cũng chịu", anh nhớ lại.

Mải mê chạy show, Lâm Hùng hối tiếc vì không dành nhiều thời gian cho mẹ. Đến bây giờ nghĩ lại, anh vẫn cảm thấy buồn và cảm giác bản thân "bất hiếu". Dù vậy, khoảng thời gian cuối đời của bà, nam ca sĩ gốc Kiên Giang đã may mắn kề cạnh chăm sóc. "Mẹ bị ung thư gan giai đoạn cuối mà tôi không biết. Tôi cứ mải mê đi hát, trong một lần đi diễn ở nước ngoài về thì người thân ở nhà gọi lên báo mẹ tôi bệnh ung thư. Nghe tin đó tôi chết đứng luôn, chỉ đâu khoảng 3-4 tháng sau là mẹ mất. Nó quá nhanh, mình không kịp chuẩn bị và cũng chưa thể trả hiếu được gì cho mẹ. Lúc còn khổ, hai mẹ con đi trên ghe ăn mắm dưa cà thì mẹ khỏe, đến chừng mình nổi tiếng, chưa lo được gì thì mẹ ngã bệnh", anh nghẹn ngào.

Nam ca sĩ nghẹn ngào, bày tỏ hối hận khi không dành được nhiều thời gian cho mẹ lúc bà còn sống

chụp màn hình

Đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp ca hát, “ông vua nhạc miền Tây” còn viên mãn với gia đình nhỏ của mình. Tiết lộ về cơ duyên gặp gỡ bà xã xinh đẹp, Lâm Hùng kể: "Trong một lần phỏng vấn đi nước ngoài, tôi, Lương Gia Huy và anh bầu sô vào quán cà phê ngồi rồi gặp bà xã. Mình làm quen được 2 năm sau thì bắt đầu cưới. Vợ tôi ban đầu rất ghét tôi, mà ghét của nào trời trao của đó. Ban đầu vợ nghĩ tôi đào hoa. Nhưng thật sự thì những người đào hoa khi đã có tình yêu rồi sẽ rất chung tình. Ngày xưa tôi rất đa tình, nhưng khi tìm được người giống mình mong muốn thì tôi muốn lo hết cho gia đình. Tới bây giờ, tôi không thuốc, không rượu là mọi người hiểu. Vì ngày xưa tôi từng hứa với mẹ là sẽ không bao giờ đi vào con đường hút chích, chơi bời. Cho nên tới bây giờ tôi không đụng vào bất cứ thứ gì".

Tổ ấm hạnh phúc của Lâm Hùng bên vợ và ba con

chụp màn hình

Dù vậy, giọng ca Hãy đến với anh cho rằng mình chưa phải là một người thành công. Lý giải về điều này, anh nói vì mình còn say mê đi hát, chưa có thời gian chở vợ con đi chơi vào những ngày cuối tuần hay dịp lễ. "Tôi thấy mình chưa chu đáo, chưa có trách nhiệm toàn vẹn của một người cha, người chồng. Mình còn phải cố gắng hòa nhập để gia đình có không khí hạnh phúc, đầm ấm hơn. Mình vẫn lo cho con đầy đủ về vật chất, nhưng cái mình muốn là người đàn ông cuối tuần phải chở vợ con đi thì chưa được. Với tôi bây giờ, gia đình là quan trọng nhất. Gia đình mà vui, đầy ấp tiếng cười quan trọng hơn là việc mình kiếm quá nhiều tiền", anh khẳng định.

Trải qua đại dịch Covid-19, Lâm Hùng nói anh nhận ra nhiều bài học. Ở hiện tại, anh thấy mình sống chậm hơn, biết lo lắng cho tương lai và tiết kiệm. "Ngày trước đi hát có tiền, kinh doanh cũng có tiền nên mình mua sắm vô tư. Đến khi dịch xảy ra, mình mới nhận ra giá trị của cuộc sống và thấy mình cần tiết kiệm lại. Bây giờ có ngày tôi xài chưa đến 100.000 đồng, trong khi hồi xưa mỗi buổi tiệc bạn bè mình ăn chơi vô tư. Còn bây giờ tôi nghĩ thôi mình nên mua về gia đình mình ăn vui hơn", nam ca sĩ chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.