Nguyên Vũ kể về thời hát lót cho Bảo Yến, Đình Văn với cát sê 10.000 đồng

25/03/2022 18:23 GMT+7

Tập mới nhất Hạnh phúc ở đâu do Cát Tường dẫn dắt lên sóng với khách mời là ca sĩ Nguyên Vũ. Tại đây, nam ca sĩ đã có dịp trải lòng về chặng đường hoạt động nghệ thuật 30 năm qua của mình.

Nguyên Vũ có dịp chia sẻ về hành trình làm nghệ thuật của mình

chụp màn hình

Nguyên Vũ kể từ thời còn học phổ thông, anh đã yêu thích đứng trên sân khấu hát nên tham gia nhiều cuộc thi dành cho học sinh, sinh viên. Nam ca sĩ cũng từng được giải A cuộc thi Tiếng hát học sinh sinh viên toàn quốc. Từ đó, anh được thầy cô, bạn bè động viên thường xuyên tham gia hát giao lưu. Giọng ca Hoa anh đào trong gió cho hay: "Lúc hát trên sân khấu, các bạn học sinh, sinh viên ở dưới cổ vũ rất nhiệt tình. Từ đó tôi lọt vào mắt xanh trung tâm băng nhạc Vafaco. Lúc đó, trung tâm băng nhạc Vafaco có nhóm Tam ca Áo trắng nổi tiếng đình đám ở tất cả các trường học. Nhóm được một người thầy là người Nhật đào tạo. Người thầy đó ngỏ lời mời tôi về cùng và nhờ vậy mình bén duyên với âm nhạc".

Cũng như những ca sĩ mới vào nghề thời ấy, Nguyên Vũ không được công nghệ lăng xê hay nổi tiếng sau một đêm nhờ mạng xã hội như bây giờ mà cũng trải qua khoảng thời gian dài xin đi hát lót. Thời ấy, anh xin hát ở các tụ điểm, hát lót cho các ngôi sao. "Lúc đó chị Bảo Yến, Nhã Phương, anh Lê Tuấn, anh Đình Văn… nổi đình nổi đám và mình là ca sĩ hát lót cho họ. Khi các ca sĩ đó đến không kịp thì mình sẽ được lên hát. Tôi nhớ hoài khi đứng trên sân khấu hát xong, cầm bao thơ 10.000 đồng mà hạnh phúc vô cùng. Đó là phần thưởng vô cùng quý giá, mình cầm 10.000 đồng mà rưng rưng", anh xúc động nhớ lại.

Nam ca sĩ bày tỏ anh từng rất hạnh phúc lúc nhận cát sê 10.000 đồng sau khi hát lót cho các ngôi sao như Bảo Yến, Đình Văn, Nhã Phương...

chụp màn hình

Vốn không được ủng hộ theo đuổi nghề nên Nguyên Vũ luôn phải lén gia đình. Mỗi lần đi hát, nam ca sĩ nói dối sang nhà bạn học thêm, lén bỏ quần áo diễn vào trong cặp rồi sang nhà bạn thay đồ để đi hát. Tiền đi hát được, anh để dành đóng tiền học thêm thanh nhạc. Nhớ lại những ngày đầu đi hát đầy gian truân, Nguyên Vũ kể về thời đi diễn bằng chiếc xe đò 50 chỗ, trên xe có đầy đủ âm thanh, ánh sáng, ban nhạc. Khi ấy, mọi người cùng ăn vội cái bánh mì, bánh giò, bánh bao để đến điểm diễn. Có những điểm diễn không có khách sạn, anh cùng mọi người phải xin vào nhà dân kiếm thau nước rửa mặt. Còn nơi nào ở đồng trống, không có điện, anh lại nhờ mọi người bật hộp quẹt lên để trang điểm vội sau đó lên sân khấu hát.

"Điều đó dạy cho mình bản lĩnh. Thời đó, ca sĩ không hát với đĩa nhạc sẵn như bây giờ mà hát với ban nhạc. Vì mình không phải là ca sĩ ngôi sao nên không phải lúc nào cũng được tập trước với ban nhạc. Chúng tôi khi ấy phải mua từ ly cà phê đến điếu thuốc lá gửi cho ban nhạc, phải nịnh nọt để ban nhạc đánh hay cho mình hát. Chính những sân khấu như vậy dạy cho mình sự bản lĩnh, cách xử lý tình huống", anh bộc bạch.

Nam ca sĩ tâm sự đằng sau sự thành công của mình là quãng đường đầy chông gai

chụp màn hình

Một trong những kỷ niệm khiến Nguyên Vũ không bao giờ quên là bị một bầu sô chửi thậm tệ khiến anh khóc nức nở. Anh kể lần đó mình cùng đoàn đi từ TP.HCM lên Đà Lạt để diễn. Thời ấy phương tiện đi lại còn chưa hiện đại, cả một hành trình dài suốt mười mấy tiếng đồng hồ khiến anh bị say xe, choáng váng nhưng vẫn phải lên sân khấu hát. "Sân khấu ở đó có trái châu quay, mình thì hát bằng micro dây. Lúc hát mình không để ý nên trái châu cuốn sợi dây micro. Vũ nhanh tay cầm đuôi micro giật xuống để khỏi bị kéo hư micro, vì hư là mình phải đền. Khi làm vậy xong mình không hát được nữa, lúc đi vào tôi bị trưởng đoàn chửi không ra cái gì luôn. Tôi đi hát không phải vì nghèo đói, vì kinh tế mà vì đam mê. Cho nên khi bị chửi nhiều, tôi buồn đến mức về nhà rồi vội vào phòng khóc như mưa", kể đến đây, anh vẫn không kìm được cảm xúc của mình.

Nguyên Vũ rơi nước mắt nhớ lại lần bị bầu sô chửi mắng thậm tệ

chụp màn hình

Giọng ca sinh năm 1975 bày tỏ từ sau chuyện này, anh quyết tâm rằng nếu bản thân không trở nên nổi tiếng, không trở thành một người mà bầu sô nể thì sẽ không theo nghề. Rồi Nguyên Vũ lao vào học thanh nhạc, vũ đạo, kỹ năng giao tiếp, học sự kiên nhẫn...

Tính ra tới nay, anh đã theo nghề được 30 năm và vẫn cố gắng giữ đam mê của mình. Nguyên Vũ nói thêm, anh đóng phim, làm MC, giám khảo, mọi thứ chỉ để chứng minh cho người đã chửi mình trước kia thấy và hối hận. "Sau này, người đó gọi lại rất nhiều lần để mời tôi diễn đoàn của họ. Tôi cũng có đi một lần, diễn xong tôi nói thẳng rằng: "Em diễn với anh để trả ơn anh từng cho em cơ hội lên sân khấu để diễn. Em không nhận cát sê ngày hôm nay và em cũng sẽ không bao giờ diễn cho anh nữa". Từ lần đó trở đi, tôi không bao giờ diễn cho người đó nữa", anh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.