Lưu Ánh Loan tiết lộ cuộc gặp định mệnh với ‘hoàng tử Mưa bụi' Đình Văn

12/01/2022 14:31 GMT+7

Lưu Ánh Loan tiết lộ khi mới lên TP.HCM lập nghiệp, cô được ca sĩ Đình Văn giới thiệu về sân khấu Trống Đồng để vừa hát, vừa học hỏi kinh nghiệm.

Lưu Ánh Loan sở hữu giọng hát ngọt ngào, sâu lắng

FBNV

Trở thành khách mời trong Lời tự sự, Lưu Ánh Loan kể trước khi được khán giả biết đến với vai trò ca sĩ, cô từng là một giáo viên mầm non. Thời điểm đó, cô cũng tham gia biểu diễn ở các sân khấu tại quê nhà, nhưng chủ yếu là hát nhạc trẻ. Chính điều này khiến giọng ca quê Kiên Giang chịu phản ứng trái chiều khi một số người nói: “Cô giáo gì mà không có dịu dàng, đằm thắm”. Nữ khách mời quan niệm: “Tôi chỉ mê hát, muốn được đứng trên sân khấu để mọi người thưởng thức tiếng hát của tôi thôi, tại sao lại khó khăn đến như vậy".

Chính điều đó đã tạo thêm động lực để cô rời quê hương lên TP.HCM tìm kiếm cơ hội, thực hiện đam mê. Bởi Lưu Ánh Loan không muốn bản thân phải hối tiếc về sau. Nhớ về những ngày đầu lập nghiệp, nữ khách mời kể một người bạn cho số điện thoại của nhạc công để đến sân khấu Đầm Sen biểu diễn. “Trong một dịp tình cờ, tôi gặp được ca nhạc sĩ Đình Văn. Tôi có nói với anh rằng: “Anh có thể nào dành chút thời gian nghe em hát thử xem em có làm ca sĩ được không".

Trước khi theo nghệ thuật, cô là một giáo viên mầm non

FBNV

Cũng theo lời kể của giọng ca quê Kiên Giang, sau khi nghe cô thể hiện, ca sĩ Đình Văn dành lời khen ngợi và giới thiệu cô đến sân khấu Trống Đồng để vừa hát, vừa học hỏi kinh nghiệm. Tuy nhiên, con đường trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp của cô không “trải hoa hồng” như nhiều người nghĩ. Bởi Lưu Ánh Loan tiết lộ thời gian đầu, cát sê cô nhận được dao động từ 50.000 đến 70.000 đồng. “Khi đến nơi, có những lúc trời mưa, cả người tôi ướt hết. Tôi phải đứng trước quạt cho khô mới lên sân khấu. Tôi phải trải qua nhiều cay đắng để vừa kiếm tiền, vừa theo đuổi đam mê", Lưu Ánh Loan chia sẻ.

Đến năm 2004, cô tham gia Tiếng hát truyền hình và vào đến vòng bán kết. Sau cuộc thi, nữ ca sĩ đi diễn ở nhiều tụ điểm, phòng trà và được một người ngỏ ý thay đổi hát bolero. Chính cơ duyên đó giúp Lưu Ánh Loan dần bén duyên với dòng nhạc này.

Lưu Ánh Loan tiết lộ từng bị khán giả gọi là thảm họa trong lần đầu hát bolero

FBNV

“Ca khúc bolero đầu tiên tôi hát là Không bao giờ quên anh. Đó giờ tôi chưa hát nên sợ sẽ không hay, dù tôi rất thích. Nhiều khán giả còn gọi tôi là thảm họa âm nhạc. Bây giờ nghe lại thì đúng là hồi đó tôi hát dở thiệt. Tại vì khi từ nhạc trẻ chuyển sang bolero thì phải nhẹ nhàng, tinh tế. Khi nhận những ý kiến tiêu cực đó, tôi rất ấm ức nên quyết tâm hơn. Đến năm 2010, tôi đầu tư hết số tiền mình tích góp được để phát hành album trữ tình đầu tiên với sự giúp sức của Vân Quang Long và Trương Đan Huy. Thời điểm đó, tôi hát chưa mềm mại nhưng khán giả đã bắt đầu đón nhận", cô nhớ lại.

Hiện tại, ngoài vai trò ca sĩ, Lưu Ánh Loan còn đào tạo, dẫn dắt nhiều bạn trẻ vào nghề. Vì bận rộn với công việc nên nữ khách mời thừa nhận “chưa có thời gian để yêu". Song khi được hỏi về mẫu hình bạn trai lý tưởng, giọng ca quê Kiên Giang cho biết cô chỉ cần một người phù hợp, yêu thương, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. “Tôi không đòi hỏi anh ấy phải giàu có, đẹp hay như thế này, thế kia”, cô khẳng định.

Giọng ca quê Kiên Giang thấy bản thân may mắn khi được khán giả yêu mến

FBNV

Lưu Ánh Loan nói thêm cũng có nhiều người tìm đến ngỏ ý nhưng cô từ chối. Bởi theo nữ ca sĩ, các đối tượng này thường đưa ra những yêu cầu riêng khi nói về chuyện tình cảm. “Người ta biết đến tôi với vai trò ca sĩ, lúc đầu thì yêu thích giọng hát. Nhưng đến khi tìm hiểu, họ không thích tôi làm ca sĩ nữa mà muốn tôi ở nhà. Bản thân tôi thấy bây giờ nam nữ bình đẳng với nhau. Tôi nghĩ trong mối quan hệ thì cần sự tôn trọng và tình yêu cũng vậy. Tôi đâu bắt anh thế này, thế kia mà sao anh lại đòi hỏi ở tôi", nữ khách mời bày tỏ quan điểm.

Ở hiện tại, Lưu Ánh Loan xem tình yêu thương của khán giả là động lực to lớn dành cho mình. Cô kể có những lúc buồn, lên đọc bình luận của cộng đồng mạng, cô bất ngờ khi một fan nam tiết lộ: “Vợ anh ghen với em rồi đó. 11 giờ khuya vợ kêu ngủ mà anh còn ở ngoài phòng khách nghe em hát". Hay khi đi diễn, một khán giả nữ ngỏ ý: “Cho chồng em ôm chị chụp ảnh được không". Nữ ca sĩ tiết lộ: “Tôi thấy mình hạnh phúc khi được khán giả yêu thương. Tôi thấy những cực khổ, khó khăn của mình trong nghề đều được đền đáp xứng đáng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.