Cầm dao đi cướp nhưng gặp nạn nhân 'cứng', nam thanh niên hoảng sợ bỏ chạy

Cầm dao đi cướp nhưng gặp nạn nhân 'cứng', nam thanh niên hoảng sợ bỏ chạy

Hữu Tú
Hữu Tú
Chọn mục tiêu đi cướp là những phụ nữ đi đường vắng, thế nhưng chưa kịp ra tay thì nghi phạm này đã phải ‘quay xe’ tháo chạy vì các nạn nhân nhanh trí và can đảm tri hô cầu cứu.

Ngày 1.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh (20 tuổi, ở xã Ea Kar) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, sáng 30.8, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo của bà N. (56 tuổi, ở xã Ea Kar) về việc khoảng 3 giờ 45 phút cùng ngày, khi đang điều khiển xe máy đi trên đường thôn ở xã Ea Kar để về nhà thì bị 1 nam thanh niên điều khiển xe máy chạy lên dùng dao chặn lại.

Bắt giữ nghi phạm gây ra 2 vụ cướp tài sản sau 13 giờ lẩn trốn- Ảnh 1.

Công an dựng lại hiện trường vụ cướp (nghi phạm ngồi trên xe máy)

ẢNH: CTV

Sau đó, nam thanh niên dùng 2 con dao Thái Lan đe dọa giết bà và yêu cầu đưa tiền. Lợi dụng lúc nam thanh niên sơ ý, bà N. đã bỏ chạy vào nhà dân gần đó hô hoán, cầu cứu. Do lo sợ bị người dân vây bắt nên nam thanh niên liền lên xe bỏ chạy.

Cũng trong sáng 30.8, công an tiếp tục tiếp nhận trình báo của 2 cô gái về việc khoảng 5 giờ 20 phút cùng ngày, khi 2 người đang điều khiển xe máy chở nhau về nhà ở xã Ea Kly thì bị 1 nam thanh niên điều khiển xe máy chạy lên cầm dao yêu cầu dừng xe để cướp tài sản.

Tuy nhiên, do hoảng sợ nên 2 người này không dừng xe mà vừa tăng ga bỏ chạy, vừa tri hô để người dân xung quanh biết. Lo sợ bị người dân vây bắt nên nam thanh niên sau đó không đuổi theo nữa.

Đọc bài viết đầy đủ tại đây

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.