Cảm động mẹ già 105 tuổi gặp lại con gái 84 tuổi sau giãn cách xã hội

Lê Hồng Hạnh
Lê Hồng Hạnh
15/10/2021 12:26 GMT+7

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip buổi gặp gỡ hết sức dễ thương giữa mẹ già 105 tuổi và con gái 84 tuổi sau nhiều tháng giãn cách xã hội khiến nhiều người rưng rưng.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, hai cụ bà xuất hiện trong đoạn clip trên là cụ Đặng Thị Đạm (105 tuổi, ngụ thị trấn Thạnh Phú, H.Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) và cụ Đoàn Thị Ba (84 tuổi, ngụ xã An Điền, H.Thạnh Phú).

Đoạn clip được anh Nguyễn Long Ngọc Đỉnh (21 tuổi, cháu cố của cụ Đạm, cháu nội của cụ Ba) quay và đăng tải lên mạng xã hội. Trước đó, hai cụ bà cũng từng gây sốt bởi những đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc thể hiện tình cảm khi gặp nhau.

Hai mẹ con cụ Đạm ôm hôn nhau khiến nhiều người rưng rưng

cắt từ clip

Anh Nguyễn Long Ngọc Đỉnh (sinh viên năm cuối trường Đại học Nông Lâm TP.HCM) cho biết anh về quê tránh dịch và học online tại nhà ở H.Thạnh Phú. Khoảng 4 tháng nay, dịch Covid-19 chuyển biến phức tạp, nơi anh Đỉnh sống cũng áp dụng các biện pháp phòng dịch nên “ai ở nhà nấy” hạn chế gặp nhau. Sau khi được nới lỏng giãn cách, con cháu đưa cụ Ba đến thăm mẹ vì cụ Đạm hiện lớn tuổi nên ít đi lại.

Đoạn clip chỉ dài chưa đến 2 phút nhưng khiến nhiều người rưng rưng khi xem. Theo đó, cụ Ba nằm xuống bên cạnh cụ Đạm, ôm lấy mẹ thủ thỉ. Cụ Đạm khóc nức nở vừa hôn lên mặt con vừa nói: “Trời ơi tội nghiệp biết bao nhiêu, má nhớ con, thật tội nghiệp. Má nhớ con thật mà không biết con ở đâu”.

Cụ Đạm cách đây không lâu cũng từng là nhân vật trên báo Thanh Niên với bài viết: Bật khóc trước clip mẹ già 105 tuổi nhắn con gái: 'Về với má! Má nhớ con'. Bài viết tạo nhiều cảm xúc về tình cảm mẹ con, con cái ở xa cha mẹ, đặc biệt là do dịch Covid-19 không thể về quê thăm nom được.

Anh Đỉnh và bà cố

NVCC

Cụ Ba chỉ biết ôm chặt lấy mẹ, hai người cùng khóc khiến người thân phải đến an ủi. Trước khi ra về, cụ Ba không quên dặn dò mẹ giữ gìn sức khỏe, cố gắng ăn uống, ráng khỏe mạnh. Cụ Đạm cũng dặn dò: “Con về quê ráng khỏe nha, má thương con chứ hổng thương sao được”.

Clip mẹ già 105 tuổi ôm hôn con gái 84 tuổi - Tác giả: Nguyễn Long Ngọc Đỉnh

Sau khi được chia sẻ rộng rãi, cộng đồng mạng không ngớt lời chúc sức khỏe đến hai cụ và cảm phục trước tình mẫu tử thiêng liêng.

Tài khoản Dieu Dao bình luận: "Tình yêu thương của mẹ vô bờ bến,con chúc bà với bà cố sức khỏe để sống lâu hơn với con cháu". Tài Khoản Cúc Hoa bình luận: “Xem mà chảy nước mắt, con nhìn hai bà thấy thương ghê á con chúc hai bà có nhiều sức khỏe trong mùa dịch này”.

Tài khoản Sương Nguyễn cảm thán: “Ở đời là vậy sẽ chẳng ai yêu thương ta bằng ba mẹ. Đối với ba mẹ dù con bao nhiêu tuổi thì con vẫn còn bé trong lòng ba mẹ”.

Sẽ chia sẻ thêm nhiều khoảnh khắc của hai cụ

Cụ Đạm có 8 người con gồm 4 nam 4 nữ, nhưng 4 người nam đã mất còn lại 4 người nữ. Cụ Ba là con gái thứ 3 của cụ Đạm. Anh Đỉnh cho hay cụ Đạm đã lớn tuổi nên trí nhớ có phần kém đi, nhưng đối với những người con thì luôn nhớ như in. Đối với con cháu, bà cụ 105 tuổi là người luôn thể hiện tình cảm bằng cử chỉ như ôm hôn, nắm tay.

“Trước đó mình lên thăm bà cố nhưng dịch nên kẹt lại ở đây luôn. Ở bên bà mình luôn cảm thấy vui, gia đình cũng luôn ngập tràn tiếng cười dù công việc. Đối với mình, tình thương sẽ xóa đi những tiêu cực trong cuộc sống”, anh chia sẻ.

Đại gia đình của anh Đỉnh

NVCC

Nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng, anh Đỉnh cho biết ban đầu chỉ dự tính quay những câu chuyện đời thường ở bên cạnh bà cố để làm kỷ niệm. Bất ngờ được biết đến và yêu mến, anh Đỉnh tâm sự đại gia đình cũng vì vậy mà có thêm nhiều niềm vui.

“Hôm nay mình nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của mọi người gọi đến hỏi thăm. Mình rất vui và dự tính sẽ chia sẻ thêm nhiều khoảnh khắc của bà nội và bà cố để mang năng lượng tích cực đến cho mọi người. Mình chỉ có ước mong là bà và bà cố sống thật lâu hơn nữa”, anh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.