Cảm động về dự án 'Chăn lành' của hai học sinh sưởi ấm người vô gia cư

23/10/2022 09:00 GMT+7

Bằng những cách thức khác nhau, nhiều học sinh, sinh viên đã thực hiện các dự án thiện nguyện đầy ý nghĩa. Trong đó, một nhóm học sinh “hô biến” vải vụn thành những tấm chăn ấm tặng cho người vô gia cư.

Chăn ấm trao yêu thương

Với ý tưởng thu thập vải vụn và may thành những chiếc chăn ấm cho người vô gia cư, hai học sinh Trường THPT Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) là Mai Nguyễn Phương Chi và Nguyễn Ngọc Minh Châu đã thành lập dự án Chăn Lành với 7 thành viên. Vì đa phần thành viên đều là học sinh lớp 12, phải chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT nên nhóm chỉ có thể trao chăn định kỳ vào thứ 6 hằng tuần.

Khi được hỏi về khởi phát ý tưởng, Phương Chi chia sẻ: “Vì em có tài lẻ là may vá, cộng thêm mong muốn bảo vệ môi trường nên cả nhóm quyết định cùng nhau thu gom vải vụn từ các tiệm bán vải ký trên đường Thống Nhất (Q.Gò Vấp). Từ đó tạo ra những chiếc chăn ấm áp trao đến những hoàn cảnh khó khăn hoặc vô gia cư”.

Phương Chi cho biết ban đầu cần đến 4 tiếng đồng hồ để tạo nên một chiếc chăn (1,5 x 0,8 m): “Em chủ yếu chỉ học qua những video trên YouTube hoặc trên sách hướng dẫn trực tuyến nên việc may chăn bông là một thử thách khá lớn. Dẫu có nhiều phương pháp nhanh, tiện lợi hơn nhưng thành phẩm xấu và mỏng nên cuối cùng em vẫn chọn cách tốn nhiều thời gian nhưng cho ra sản phẩm đẹp và chất lượng”.

Nhóm của Phương Chi trao chăn ấm cho người vô gia cư

MAI THỤY

Đến hiện tại, dù dần quen với kỹ thuật may chăn nhưng Phương Chi vẫn cần khoảng 2 tiếng rưỡi để hoàn thành một tấm chăn. Đầu tiên, Chi cắt vải vụn thành bông, sau đó chuẩn bị vải miếng để nhét phần bông vào chăn và may cố định. Phương Chi luôn cố gắng may 2 - 3 chiếc chăn mỗi tuần.

“Sau mỗi lần tặng chăn, mọi vất vả khi may chăn dần vơi đi. Em vui khi biết rằng những vất vả của mình có thể góp phần tạo nên thay đổi và cuộc sống ấm êm hơn cho người vô gia cư, dù việc làm của tụi em cũng chỉ là nhỏ bé”, Phương Chi bộc bạch.

Trước khi đến với việc trao chăn, suốt 2 tháng hè, Phương Chi đã dạo vòng quanh những nẻo đường như: Phan Đăng Lưu, Sư Vạn Hạnh, Hai Bà Trưng… và tìm hiểu từng hoàn cảnh. Sau đó chọn lọc để trao chăn đến những trường hợp thật sự cần.

Vừa thiện nguyện vừa chuẩn bị cho việc du học, Phương Chi gặp áp lực khi cân bằng hai hoạt động. Chi cố gắng giảm thời gian giải trí nhiều nhất có thể vì không muốn kết quả học tập sa sút cũng như việc thiện nguyện bị trì hoãn. Hiện tại, Phương Chi tranh thủ may chăn vào cuối tuần hoặc bất cứ khi nào rảnh.

Tiếng hát mang niềm vui

“Từ thiện phải từ cái tâm, và mình nghĩ không cần phải có quá nhiều tiền thì mới làm từ thiện. Đôi khi chỉ cần một buổi viếng thăm, một buổi trò chuyện, an ủi cũng đã là hoạt động từ thiện và sẻ chia”, Hà Nguyễn Quỳnh Anh (22 tuổi), cựu sinh viên Trường ĐH Tài chính - Marketing TP.HCM, bộc bạch.

Với quan điểm đó, Quỳnh Anh cùng với Huỳnh Thị Mai Chinh (21 tuổi), sinh viên Trường ĐH Tài chính - Marketing TP.HCM, đã thành lập dự án từ thiện Mây Hồng vào tháng 3.2022, các bạn chủ yếu gây quỹ từ những đêm nhạc acoustic thiện nguyện. Những thành viên chơi nhạc cụ và hát đều là “cây nhà lá vườn” đến từ đội văn nghệ Lá Mơ của Khoa Kế toán - Kiểm toán của trường.

Dự án của nhóm là sẽ biểu diễn như một đơn vị hợp tác với quán và sẽ được trích một phần doanh thu vào quỹ. “Lúc ban đầu, khán giả chủ yếu chỉ toàn bạn bè của các thành viên trong nhóm ủng hộ. Tuy nhiên, sau một thời gian đầu tư vào truyền thông, chúng mình dần thu hút được nhiều bạn trẻ hơn”, Quỳnh Anh chia sẻ. Bên cạnh đó, các bạn còn bán sản phẩm thủ công và lập những gian hàng nhỏ để kiếm thêm kinh phí.

Quỳnh Anh cho biết tiền thân của nhóm chỉ có 4 người. Các bạn trong lúc đi từ thiện đã gặp những người vô gia cư rất đáng thương. Chính điều này khiến Quỳnh Anh luôn đau đáu và thôi thúc cô thành lập dự án thiện nguyện nhằm mang nhiều niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn.

Rất nhiều lần nhóm gặp những trắc trở khi phát triển dự án. Quỳnh Anh tâm sự: “Khoảng thời gian đó, dự án mới thành lập nên chưa được biết đến rộng rãi, do vậy các đơn vị hợp tác rất ít. Ngoài ra, các thành viên cũng bận rộn nên việc phát triển và duy trì dự án cũng rất khó khăn. Mỗi lần muốn từ bỏ, các thành viên trong nhóm luôn lấy những cái nắm tay ấm áp, cuộc trò chuyện với những mảnh đời khó khăn khi đi thiện nguyện làm động lực”.

Những số tiền mà nhóm quyên góp được dùng để mua bánh kẹo, đồ dùng học tập, thực phẩm, quần áo trao tặng cho Mái ấm Hoa Hồng Nhỏ và Trung tâm bảo trợ người già Thiên Ân. Bên cạnh đó, nhóm còn tổ chức tặng quà cho những người vô gia cư ở TP.HCM.

Không chỉ gói gọn trong những đêm nhạc acoustic, Mây Hồng mong muốn tổ chức nhiều hoạt động mới lạ, năng động hơn. Nhóm dự kiến sẽ phát quà cho người vô gia cư vào tháng 12 năm nay và tổ chức hoạt động vui chơi dịp xuân cho các bạn học sinh tỉnh xa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.