Cẩm Ly, Minh Tuyết 'cẩn trọng' khi hát chung với Hà Phương

07/11/2020 21:19 GMT+7

Cẩm Ly, Minh Tuyết tiết lộ hai chị em luôn phải đứng cách xa khi hát chung với Hà Phương vì nữ ca sĩ nhảy rất 'máu', thậm chí Hà Phương từng làm đứt dây micro khi nhảy quá sung.

Trong chương trình Ký ức ngọt ngào, Cẩm Ly và Minh Tuyết hào hứng kể lại kỉ niệm hai chị em đứng chung sân khấu với Hà Phương. Cẩm Ly, Hà Phương, Minh Tuyết là ba chị em gái sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật, đều là ca sĩ nổi tiếng vào những năm 1990. Họ thừa hưởng đam mê âm nhạc từ gia đình và được nuôi dưỡng niềm đam mê ấy từ nhỏ, tuy nhiên mỗi người lại chọn một lối đi riêng. Chính vì vậy số lần cùng xuất hiện, hòa ca trên sân khấu lớn của ba chị em rất hiếm hoi. 
Khi MC Nguyên Khang bày tỏ sự tiếc nuối vì Hà Phương không thể trình diễn cùng Cẩm Ly và Minh Tuyết trên sân khấu của chương trình, điều này đã gợi lại kỉ niệm của ba chị em. Cẩm Ly thích thú chia sẻ: "Ngày xưa chỉ có Ly và Tuyết hát song ca thôi, còn Phương hát đơn ca vì hát thể loại nhạc khác nhau. Nếu mà Phương hát chung thì nguy hiểm nha, hai chị em phải đứng dạt ra vì có kỉ niệm này rất ấn tượng. Ngày đó ở Bách Tùng Diệp, ngẫu hứng nên ba chị em hát tam ca Người tình mùa đông. Ngày xưa không có micro này, chỉ có micro dây thôi, Hà Phương đứng giữa nhảy qua nhảy lại đạp trúng, thế là đứt luôn dây micro... Cho nên khi hát với Hà Phương thì phải rất cẩn trọng vì chị ấy múa may quay cuồng, tay chân tùm lum hết trơn”.

Cẩm Ly và Minh Tuyết hào hứng "kể xấu" ca sĩ Hà Phương

Ảnh: BTC

Tiếp lời của bà xã Minh Vy, giọng ca Đã không yêu thì thôi cho biết Minh Tuyết và Cẩm Ly hát song ca nên luôn hiểu ý đối phương còn Hà Phương thường hát đơn ca nên khó phối hợp hơn. "Tôi với Cẩm Ly hát song ca nên rất ăn ý. Khi chị Cẩm Ly nhìn tôi, nháy mắt hay làm một động tác nhẹ là tôi hiểu phải làm gì rồi. Nhưng chị Phương thì không, chị Phương là một mình một cõi. Chị Phương xuất hiện là không cần biết ai hết, dang ra cho chị ấy bước ra", Minh Tuyết hài hước cho biết. Bên cạnh đó, Cẩm Ly nhấn mạnh Hà Phương sẽ "phá" đội mỗi khi hát tam ca nếu không tập luyện trước.

Cẩm Ly và Minh Tuyết đều là những nghệ sĩ hết mình với nghề và sẵn sàng hướng dẫn cũng như tạo điều kiện cho các ca sĩ trẻ phát triển

Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, MC Nguyên Khang còn tiết lộ Minh Tuyết vẫn cố gắng thị phạm cho thí sinh dù không ăn gì cả ngày và phải truyền nước biển. Lòng yêu nghề và tâm huyết dành cho những ca sĩ đàn em khiến nam MC nể phục. Tâm sự về điều này, giọng ca Bờ bến lạ trải lòng: "Các em có tài năng, khả năng nhưng các em không có điều kiện, không có người giúp đỡ để các em có cơ hội tỏa sáng. Ở Việt Nam rất nhiều ca sĩ mà nếu ai có điều kiện kinh tế thì họ dễ dàng hơn trong vấn đề thâm nhập thị trường âm nhạc. Nhưng có những em không có điều kiện như vậy, họ không có kinh nghiệm như chị từng trải qua. Mình đã có điều đó thì tại sao mình không san sẻ cho thí sinh để các em rút ngắn thời gian đạt tới đỉnh cao hoặc tôi sẽ chỉ cho các em ngã rẽ nào đi đến thành công nhanh nhất có thể mà không phải tốn kém quá nhiều hay phải đi lòng vòng. Chính vì thế, khi có cơ hội, tôi luôn tạo điều kiện cho các em”.
Đồng quan điểm với Minh Tuyết, khi giữ vai trò huấn luyện viên cho một chương trình âm nhạc, Cẩm Ly luôn dành tâm huyết để hỗ trợ các thí sinh có màn trình diễn tốt nhất. Giọng ca Chim trắng mồ côi thừa nhận luôn đưa nhận xét thẳng thắn để các học trò tìm ra được định hướng đúng trên con đường nghệ thuật. “La là la, nói cái gì cũng nói thẳng, không vuốt ve nhẹ nhàng. Khi ai hỏi ý kiến về con đường phía trước, Ly sẽ nói cụ thể về từng vấn đề dưới cương vị một người từng trải. Nhiều khi nói mình biết các bạn sẽ tự ái nhưng mình cũng nói trước là chị nói thật với tụi em để tụi em biết con đường này không hề trải đầy hoa hồng, ngôi vị cũng chỉ là bước đệm cho khán giả biết mình nhiều hơn còn đường dài phía trước là phụ thuộc vào em và khán giả có chấp nhận hay không”, Cẩm Ly chia sẻ quan điểm. Sự khó tính và nghiêm khắc của Cẩm Ly được học trò - nữ ca sĩ Thiện Nhân thừa nhận. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.