Lăng kính bạn đọc:

Cảm phục tấm lòng của người lái đò nhân ái

Thành Trung
(tổng hợp)
13/03/2026 05:37 GMT+7

Câu chuyện về ông Lê Văn Duyên (ấp Đông Thạnh, xã Đông Thuận, TP.Cần Thơ) 40 năm thầm lặng giúp đời, đưa đò miễn phí giúp hàng ngàn học sinh đến trường đã chạm vào trái tim của nhiều bạn đọc Thanh Niên.

Trong suốt 40 năm qua, ông Duyên tiếp nối công việc của người mẹ, đưa đò miễn phí, giúp học sinh vùng quê đến trường thuận lợi, không phải đi đường vòng hơn 4 km. Nghĩa cử của gia đình ông khiến nhiều bạn đọc (BĐ) xúc động.

Cảm phục tấm lòng của người lái đò nhân ái - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Duyên ngày ngày đưa đò miễn phí, giúp học sinh không phải đi đường vòng hơn 4 km để đến trường

Ảnh: Duy Tân

Duyên lành mẹ truyền sang con...

Hơn 40 năm trước, mẹ ông Duyên là cụ Thái Thị Sáng (mất năm 2025, hưởng thọ 97 tuổi - PV) hằng ngày chèo ghe mưu sinh trên kênh Xáng Thị Đội. Những năm 1980, bên kia kênh chỉ có một trường tiểu học, nhiều em nhỏ nhà nghèo không có xuồng qua kênh, nhìn bạn bè đến trường mà lòng buồn rười rượi. Thương trẻ em trong xóm, cụ Sáng chèo ghe đưa các em qua sông mà không lấy tiền.

Năm 1986, cụ Sáng tuổi cao sức yếu, ông Duyên nối nghiệp đưa đò từ mẹ. Đến nay, công việc ấy vẫn được ông và các con duy trì, giúp học sinh đến trường gần hơn được 4 km. BĐ Bùi Phạm Vân Anh bày tỏ lòng ngưỡng mộ: "Sự tử tế đã được gia đình ông Duyên gìn giữ suốt hơn 4 thập niên và nay còn được con cháu tiếp nối. Quý giá biết nhường nào".

Cùng ý kiến, BĐ Thai Hoàng viết: "Cụ Sáng làm việc nhân đức và thật quý giá khi được ông Duyên kế thừa. Cuộc sống có đổi thay thế nào, thì lòng tốt và cái tâm giúp đời, giúp người vẫn mãi mãi tỏa sáng". BĐ Minh Hằng bình luận: "Việc làm nhỏ thôi nhưng kéo dài từ đời này sang đời khác, chỉ cần thu một em học sinh 1.000 đồng thôi cũng là nguồn sống của gia đình nhưng ông Duyên vẫn miễn phí cho các cháu. Thật đáng trân trọng. Cảm ơn ông và chúc ông cùng gia đình luôn mạnh khỏe".

Nhiều BĐ cũng nhìn nhận thêm việc thiện, việc lành luôn bắt nguồn từ nguồn cội gia đình. Khi cha mẹ yêu thương, dạy con điều hay lẽ phải và hành động thì con cháu trong nhà sẽ noi gương. BĐ Loan Đặng viết: "Dù nhà nghèo và không khá giả gì, nhưng cụ Sáng đã dạy cho con cháu một bài học làm người đặc biệt. Cho đi mà không nhận lại, phúc đức mãi sẽ ở lại và được cộng đồng ghi nhận, trân quý".

Tình người tỏa mãi

Việc làm của ông Duyên đã được BĐ Nguyễn Diệu Hương đánh giá là một biểu tượng đẹp của tình người. Bạn Hương viết: "Hơn 40 năm lặng lẽ đưa đò miễn phí cho học sinh, đó không chỉ là những chuyến qua sông mà còn là những chuyến đò chở ước mơ đến trường. Từ tấm lòng nhân hậu của người mẹ năm xưa đến sự tiếp nối của con cháu hôm nay, bến đò nhỏ ấy đã trở thành biểu tượng đẹp của tình người nơi vùng quê sông nước".

Không dừng lại ở nghĩa cử đưa đò, rất nhiều BĐ càng cảm phục hơn khi đọc thông tin chính ông vay tiền mua xuồng mới với đầy đủ các dụng cụ bảo đảm an toàn và còn hiến cả đất làm đường để bọn trẻ đến trường thuận tiện hơn. Khi chiếc chẹc do nhà hảo tâm tặng đã cũ, ông vay ngân hàng 70 triệu đồng mua chiếc chẹc mới lớn hơn, chắc chắn hơn và chi 8 triệu đồng mua máy xăng để chở khoảng 1.000 lượt học sinh/ngày qua lại miễn phí. Tự ông còn trang bị đầy đủ các phương tiện an toàn như áo phao, phao cứu sinh, bình chữa cháy trên đò; học tập huấn về an toàn giao thông đường thủy…

Trong bối cảnh tấc đất tấc vàng, ông Duyên tự nguyện hiến 800 m² đất mở đường dẫn xuống bến, rút ngắn quãng đường từ nhà ra bến đò. BĐ Lê Mạnh Hùng bày tỏ: "Ông Duyên không chỉ đưa đò miễn phí mà còn vay tiền mua đò mới, tự trang bị áo phao, phao cứu sinh, rồi hiến cả đất để mở đường cho học sinh đi học thuận tiện hơn. Những việc làm thầm lặng ấy cho thấy tình thương của ông Duyên dành cho con trẻ lớn đến nhường nào. Một con đò nhỏ nhưng chở theo cả tấm lòng lớn".

"Nhà nghèo nhưng lòng ông thì quá giàu. Giàu tình thương với xóm giềng với các cháu nhỏ. Với số đất hiến nói trên, quy đổi thành tiền thì ông cũng đỡ vất vả hơn nhưng chính tấm lòng bao la tình thương ấy đã khiến tôi đã khóc. Cảm ơn ông rất nhiều!", BĐ Lan Nguyễn viết.

Một số ý kiến bày tỏ mong mỏi: "Rất mong địa phương không chỉ biểu dương lòng tốt của ông Duyên mà còn có phương án hỗ trợ thiết thực cho gia đình ông vì ông đã và đang giúp cho bà con trong xã quá nhiều, đặc biệt là các cháu nhỏ đến trường". BĐ Ngoc Hai viết: "Việc vay ngân hàng mua xuồng, địa phương có thể hỗ trợ lãi suất giúp ông không? Đọc toàn bài thấy ông cống hiến quá nhiều. Quá khâm phục!".

* Trân trọng và cảm phục ông Duyên! Một việc làm nhân đức trong cuộc đời.

Lan Anh Trần

* Chỉ là người đưa đò nhưng đó là bến đò nhân ái, tiếp sức cho hàng ngàn giấc mơ đến trường của trẻ em.

Khiêm Đặng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.