Cần lắm một tuyến đường tránh

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
30/12/2020 05:15 GMT+7

'Thêm bao nhiêu mạng người nữa mới có đường tránh TP.Đông Hà ?', đó là câu hỏi đầy bức xúc lẫn phẫn nộ của người dân, dư luận tỉnh Quảng Trị đặt ra suốt nhiều năm qua, đến nay chưa có lời đáp.

Và cứ sau mỗi vụ tai nạn gây nên cái chết tức tưởi của người dân khi va chạm với xe khách, xe tải bắc - nam đi xuyên giữa lòng TP.Đông Hà, câu hỏi đó lại được nêu lên một cách đau đớn...
Báo Thanh Niên cũng như một số cơ quan truyền thông tại Quảng Trị đã không ít lần đề cập đến sự cần thiết của một con đường tránh, đi vòng qua đô thị TP.Đông Hà, để giảm thiểu tai nạn giao thông. Chính quyền tỉnh Quảng Trị cũng tìm mọi cách để gõ cửa các bộ ngành T.Ư xin quy hoạch, xin vốn xây dựng tuyến đường tránh này, nhưng mọi thứ vẫn rơi vào im lặng.
Chỉ trong 1 tuần qua, ở TP.Đông Hà lại xảy ra 2 vụ TNGT trên tuyến quốc lộ đi qua lòng thành phố, gây 2 cái chết đau đớn cho người dân nơi đây khi họ “đụng” phải những chiếc xe container to đùng. Có người đã bức xúc đặt câu hỏi: Nhiều tỉnh thành lân cận đã có tuyến đường tránh vòng qua các đô thị từ lâu nhưng vì sao Đông Hà thì không?
Mang câu hỏi “đến bao giờ có đường” cật vấn lãnh đạo UBND tỉnh, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết bản thân cũng rất “bức xúc” với dự án đường tránh TP.Đông Hà và ông nói rằng việc xây dựng tuyến đường tránh phải là nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này. Thông tin từ UBND tỉnh này cho hay, ngày 11.6.2020, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ GTVT đưa việc làm 17,2 km tuyến đường tránh sang đầu tư công, chờ vốn trung hạn 2021 - 2025; Bộ GTVT cũng đã giao cho Tổng cục Đường bộ lập dự án đầu tư, tuy nhiên hiện tiến độ vẫn còn chậm...
Nói tóm lại, dù đã có những tín hiệu tốt nhưng vẫn phải tiếp tục chờ, ít nhất là thêm 1 cái tết nữa. Giữa lúc này, trên tuyến quốc lộ 1, dòng xe bắc - nam vẫn chạy rầm rập giữa lòng TP.Đông Hà, kèm theo đó là nỗi lo của người dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.