Cao Thái Sơn đeo trang sức tiền tỉ hát tại phòng trà

09/10/2023 20:32 GMT+7

Đêm nhạc đánh dấu việc trở lại hát ở phòng trà của Cao Thái Sơn thêm ý nghĩa khi nam ca sĩ dùng doanh thu bán vé ủng hộ gia đình các nạn nhân trong vụ cháy chung cư tại Hà Nội.

Cao Thái Sơn đeo trang sức tiền tỉ, xúc động khi trở lại hát ở phòng trà - Ảnh 1.

Cao Thái Sơn xúc động trước tình cảm khán giả dành cho mình trong đêm nhạc ở TP.HCM

NVCC

Cao Thái Sơn vừa có đêm nhạc đặc biệt tại phòng trà ở TP.HCM với chủ đề Tất cả hoặc không là gì cả. Nam ca sĩ cho biết đã gần 7 năm anh mới quay lại biểu diễn tại phòng trà nên có nhiều cảm xúc.

“Tôi cảm thấy hạnh phúc, biết ơn khán giả đã luôn luôn yêu thương và ủng hộ mình trong thời gian qua. Tình cảm này khiến tôi có thêm nhiều động lực và niềm tin”, Cao Thái Sơn cho biết.

Trong đêm nhạc, Cao Thái Sơn đeo loạt phụ kiện có giá trị “bằng hai căn chung cư cao cấp". Cụ thể, anh đeo đồng hồ nạm kim cương, nhẫn và dây chuyền trị giá tiền tỉ. Được biết ngoài hoạt động nghệ thuật, Cao Thái Sơn còn phát triển trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản ở Đà Nẵng, Lâm Đồng…

Cao Thái Sơn đeo trang sức tiền tỉ, xúc động khi trở lại hát ở phòng trà - Ảnh 2.

Cao Thái Sơn phối trang phục với loạt phụ kiện tiền tỉ

NVCC

Trong đêm nhạc, Cao Thái Sơn hát liên tục 10 ca khúc gửi tặng khán giả. Trong đó có nhiều bản hit gắn liền tên tuổi của anh nhưng được phối lại theo phong cách mới mẻ hơn. Nam ca sĩ cho thấy sự đa dạng trong nhiều dòng nhạc thông qua các bài hát như Phút cuối, Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, Biển cạn, Anh còn nợ em, Khúc thụy du, Anh sai rồi…

Cao Thái Sơn cũng lần đầu thể hiện hát live ở trong phòng trà ca khúc Tất cả hoặc không là gì cả. Trong sự cổ vũ của mọi người, nam ca sĩ hào hứng hát Không sao cả - phần 2 của MV từng ra mắt cách đây không lâu. Nam ca sĩ tiết lộ bài hát mới sẽ được phát hành vào đầu năm 2024.

Cao Thái Sơn đeo trang sức tiền tỉ, xúc động khi trở lại hát ở phòng trà - Ảnh 3.

Nam ca sĩ 8X dùng toàn bộ tiền bán vé trong đêm nhạc quyên góp cho hoạt động từ thiện

NVCC

Ngoài đánh dấu sự trở lại, đêm nhạc còn mang một ý nghĩa đặc biệt khi Cao Thái Sơn dùng doanh thu bán vé của phòng trà và sự đóng góp của khán giả để ủng hộ các gia đình nạn nhân trong vụ cháy chung cư ở Hà Nội vừa qua. Anh chia sẻ: “Có thể số tiền đóng góp từ đêm nhạc này không nhiều nhưng đây là tấm lòng của tôi dành cho gia đình có các nạn nhân mất trong vụ cháy”.

“Tôi đã có thời gian dài sống ở Hà Nội và đó là quê của tôi. Đi đâu cũng luôn hướng về quê hương. Khi biết tin vụ cháy, tôi rất đau xót. Chính vì thế tôi đã bàn bạc với ê kíp phải làm gì đó, có ít góp ít, để giúp đỡ các gia đình nạn nhân. Và đêm nhạc này được tổ chức với mục đích như thế”, Cao Thái Sơn nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.