
Cao Văn Bình ngăn cản một pha tấn công của CLB Hà Nội
ảnh: Minh Tú
Cao Văn Bình làm nản lòng CLB Hà Nội
SLNA của Cao Văn Bình hành quân đến sân Hàng Đẫy với quyết tâm rất cao ít nhất phải có 1 điểm tại nơi luôn có tỷ số phân thắng bại ở 5 cuộc đụng độ gần nhất, trong đó đội bóng xứ Nghệ có 2 chiến thắng.
Highlight CLB SLNA 0-3 CLB Hà Nội: Hoàng Hên, Hai Long quá xuất sắc
Tinh thần của thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn là rất tốt, điều dễ hiểu khi họ đang sở hữu chuỗi 3 trận thắng liên tiếp, với các bại tướng lần lượt là CLB Hải Phòng, CLB Hà Tĩnh và Thể Công Viettel.
Thực tế hiệp 1 đã diễn ra với kịch bản dễ dự đoán trước khi đội chủ nhà CLB Hà Nội kiểm soát bóng nhiều, cố gắng đẩy nhanh tốc độ tấn công với hạt nhân là cầu thủ nhập tịch Hoàng Hên bên cạnh đội trưởng Văn Quyết, Hai Long, Fisher.

Hai Long có 1 lần sút tung lưới SLNA nhưng không được VAR công nhận
ảnh: Minh Tú
Ở bên kia sân, SLNA nhập cuộc thấp giọng hơn, nhưng đầy bản lĩnh khi luôn có phản ứng phù hợp để giữ trận đấu diễn ra với tốc độ mình có thể kiểm soát được. Đặc biệt, tuyển thủ Cao Văn Bình tiếp tục duy trì phong độ rất cao của mình.
Trong phần lớn trận đấu, anh có những tình huống xử lý bóng hợp lý, trong đó có tình huống bắt gọn cú sút của Hoàng Hên chỉ từ 6 - 7m, hay những pha dứt điểm rất căng khác của Hai Long, Văn Quyết.
Chiến thuật hợp lý và tâm lý vững vàng đã giúp SLNA trải qua hiệp 1 khá thành công, khi không để CLB Hà Nội tạo ra nhiều cơ hội, ngoại trừ bàn thắng trong hiệp 1 của Hai Long không được công nhận. SLNA có tình huống sút bóng chạm tay Duy Mạnh nhưng trọng tài xác định tay khép sát người.

Hoàng Hên đang thể hiện phong độ rất cao giúp CLB Hà Nội hồi sinh
ảnh: Minh Tú
Sang hiệp 2, CLB Hà Nội gia tăng sức ép khiến SLNA phải lùi sâu chống đỡ. Cao Văn Bình vẫn chơi xuất sắc, nhưng một cánh én không thể làm nên mùa xuân, trong tình huống Hoàng Hên kiến tạo đẳng cấp để Fisher thoải mái bật cao đánh đầu mở tỷ số ở phút 68.
Có được bàn thắng giải tỏa tâm lý, CLB Hà Nội nhanh chóng có thêm bàn thứ 2. Phút 72, Hai Long đã đánh dấu ngày thi đấu rất xông xáo của mình bằng pha solo đi bóng qua hàng loạt hậu vệ, xộc thẳng vào vòng cấm SLNA nhân đôi cách biệt 2-0.
Đến phút 90, Văn Quyết đã ấn định chiến thắng 3-0 cho CLB Hà Nội từ chấm 11 m, sau khi VAR xác định hậu vệ SLNA có va chạm với Hai Long trong khu vực cấm địa. Một tỷ số đậm nhưng thực có phần không phản ánh hết nỗ lực của SLNA.
Kêt quả này giúp CLB Hà Nội vẫn nằm trong tốp 4, vẫn còn cơ hội đua vô địch (có 28 điểm, kém CLB CAHN 7 điểm). SLNA (19 điểm) không phải buồn vì đang tạo khoảng cách an toàn với nhóm cuối bảng. Họ vẫn chơi hay, chỉ tiếc gặp Hoàng Hên và Hai Long hay hơn mà thôi.
Bình luận (0)