Cặp đôi hạnh phúc cô nàng 1m6 với tuyển thủ bóng rổ nổi tiếng 2m03: Họ đã nói gì?

18/11/2022 12:07 GMT+7

Câu chuyện tình yêu 7 năm với kết thúc có hậu của một cặp đôi “đũa lệch” khi cô nàng cao 1m62 với ngoại hình có phần mũm mĩm và chàng tuyển thủ bóng rổ nổi tiếng cao hơn 2m03 bỗng gây sốt mạng xã hội những ngày vừa qua vì vô cùng đặc biệt. Ít ai biết, họ nên duyên nhờ một lần… “cọc đi tìm trâu”.

Đó là mối tình đặc biệt của chị Phan Thị Thúy Uyên (24 tuổi) và anh Nguyễn Huỳnh Phú Vinh (24 tuổi, cùng quê Cần Thơ), bất ngờ nhận được “mưa tim” và vô vàn những lời chúc phúc của cư dân mạng những ngày vừa qua.

Nguyễn Huỳnh Phú Vinh vốn là “chàng trai vàng” trong làng bóng rổ Việt Nam khi sở hữu chiều cao cực “khủng” và được mệnh danh là "Midas King" của Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA). Đằng sau câu chuyện tình yêu của anh chàng với người bạn gái kém mình hơn 40cm, là vô số những điều thú vị và bất ngờ.

Tình đầu tuổi học trò và cũng mong là tình cuối

Theo đó, câu chuyện được chị Thúy Uyên chia sẻ trên một hội nhóm mạng xã hội với dòng trạng thái: “7 năm trước và 7 năm sau. Đừng áp lực cân nặng nữa mấy bà, tui có chồng rồi đó nha!”. Cùng với đó, là những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc cặp đôi đồng hành cùng nhau từ những ngày còn cắp sách đến trường đến khi trưởng thành như hôm nay.

Chuyện tình 7 năm của cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ

nvcc

Bài viết nhanh chóng nhận được hơn 10.000 lượt thích, bình luận và chia sẻ từ phía cư dân mạng. Ai cũng hứng thú trước ngoại hình “đũa lệch” cũng như câu chuyện tình yêu đặc biệt của cả 2, gửi cho họ những lời chúc tốt đẹp nhất.

Tài khoản Phạm Ngọc Ánh bình luận: “Đáng yêu quá chị ơi! Tuyệt vời luôn. Chúc anh chị hạnh phúc ạ”. “Tình yêu không phân biệt ngoại hình. Chỉ cần chúng ta yêu nhau thật lòng là được. 2 bạn nhìn đẹp đôi quá”, nickname Phan Phan bày tỏ.

Poll TNO
Bạn có biết cầu thủ bóng rổ Nguyễn Huỳnh Phú Vinh?

Tâm sự với Thanh Niên, chị Thúy Uyên nói rằng đây là lần đầu tiên mình chia sẻ câu chuyện với báo chí, vì trước đó rất “ngại”. Đó là những ngày áo trắng cắp sách đến trường ở THPT Bùi Hữu Nghĩa (Q.Bình Thủy, Cần Thơ), nhờ một người bạn giới thiệu về chàng “hươu cao cổ” trong trường, chị vô tình biết được anh Vinh và lập tức ấn tượng bởi chiều cao.

Cặp đôi yêu nhau từ thuở còn cắp sách đến trường

nvcc

Mang theo một chút vương vấn, cô nàng nữ sinh lớp 10 khi đó đã dành nhiều giờ liền để tìm được tài khoản Facebook của chàng trai và mạnh dạn nhắn tin tỏ tình: “Mình thích cậu. Không biết tụi mình có thể làm quen nhau không?”. Khi đó, anh Vinh không hề biết người mà mình đang nhắn tin là ai, nên chưa thể trả lời.

3 ngày sau, sau những lần “nhìn trộm” cô gái lớp bên thầm thương trộm nhớ mình, anh Vinh cũng ngỏ lời đồng ý. Nhưng, không ai trong cả 2 nghĩ rằng sau quyết định đó, họ sẽ đồng hành cùng nhau suốt những ngày tháng về sau.

“Thời đó mình rất tự ti về chiều cao của mình, vì lớp 11 mà mình đã cao hơn 1m90 rồi, cảm thấy như mình khác biệt so với các bạn. Thời đi học mà, đang ế mà tự dưng có một cô bạn nhỏ nhỏ xinh xinh làm quen mình cũng thích thích, vậy là đồng ý luôn”, anh Vinh hào hứng nhớ lại.

Chị Uyên đồng hành cùng bạn trai tại những sự kiên quan trọng

nvcc

Thời đó, anh thường được mẹ lấy xe máy chở đến trường mỗi buổi sáng. Nhưng từ ngày quen chị Uyên, anh Vinh “siêng đột xuất”, tự lấy xe đón đưa chị mỗi ngày. Tình cảm trong trẻo, hồn nhiên tuổi học trò cũng ngày một lớn dần. Gia đình, bạn bè, thầy cô cũng biết được mối quan hệ của cả 2, không phản đối cũng không ủng hộ. “Nhưng mình tin là không ai nghĩ rằng tụi mình sẽ đi được lâu đến thế. Tụi mình đều là mối tình đầu của nhau, và mình cũng hy vọng rằng tình đầu cũng sẽ là tình cuối, mãi mãi”, cô gái bày tỏ.

Chân tình sẽ được đáp lại chân thành

Sau tốt nghiệp, anh Vinh lọt vào mắt xanh của CLB Saigon Heat. CLB đã thuyết phục gia đình và chàng trai theo đuổi con đường bóng rổ chuyên nghiệp. Cũng từ đây, anh bắt đầu lên TP.HCM theo đuổi những ước mơ cao lớn hơn và cả 2 bắt đầu yêu xa.

Có những năm, vì bận rộn với lịch tập và các giải đấu quan trọng, anh chỉ có thể về thăm chị 1 - 2 lần. Nhưng dường như khoảng cách không là vấn đề, họ vẫn thường xuyên gọi điện, hỏi thăm công việc, cuộc sống của nhau. Chị Uyên nói càng trong xa cách, tình cảm của cả 2 dường như ngày một lớn dần.

Với họ, sự khác biệt về ngoại hình không phải là rào cản

nvcc

“Tôi hoàn toàn tin tưởng anh Vinh, tính anh hiền, với lại không phải là người dễ thay lòng, rung động. Những tình cảm mà tụi mình vun đắp suốt những năm qua đủ để mình yên tâm về anh ấy. Dù vậy, mình cũng có dặn anh là nếu mà có rung động với ai thì nói cho mình biết, để cả 2 cùng giải quyết chứ đừng để mình phát hiện”, chị cười.

Đồng hành, chứng kiến và là hậu phương vững chắc của anh Vinh từ ngày ngày còn đi học, chưa có bất kỳ một khái niệm nào về bóng rổ đến khi có được thành công rực rỡ, được mệnh danh là “báu vật của làng bóng rổ Việt Nam” như hiện nay, chị vô cùng hạnh phúc và xúc động.

7 năm qua, chị thương quý bạn trai của mình chính bởi sự hiền lành, chiều chuộng và nhường nhịn cô bạn gái. Còn anh Vinh thì cho biết mình thích tính cách của chị biết quan tâm, sống biết trước biết sau, tâm lý và đặc biệt là nấu ăn vô cùng ngon. Với chàng cầu thủ, bạn gái mình chính là cô gái tuyệt vời nhất, mà khó có thể tìm thấy được người thứ 2, nên anh vô cùng trân trọng mối nhân duyên này.

Màn cầu hôn xúc động của cặp đôi

nvcc

“Tôi nghĩ trong mối quan hệ của mình, ngoại hình không phải là vấn đề vì chân thành sẽ được đáp lại chân tình. Nhiều người nói tụi mình đũa lệch, tính cách cũng trái ngược, nhưng tụi mình có sự đồng điệu bên trong tâm hồn và chính điều đó đã khiến tụi mình yêu nhau, thương nhau suốt thời gian qua. Mình từng tự ti mình không đẹp, mình mũm mĩm, nhưng đứng kế anh Vinh, mình lại thấy tự tin”, chị nói.

Màn cầu hôn “chấn động” giới bóng rổ

Mới đây, sau khi cùng Saigon Heat vô địch VBA 2022, chàng tuyển thủ cao 2m03 nhân đôi hạnh phúc khi cầu hôn người bạn gái tuyệt vời của mình. Ngay lập tức, màn cầu hôn gây sốt và được lan tỏa khắp các nền tảng mạng xã hội.

Bất ngờ nhận được lời cầu hôn, chị Uyên nói rằng mình thực sự bất ngờ và hạnh phúc. Với chị, bạn trai là người không hay thể hiện cảm xúc, cũng không phải là tuýp người lãng mạn, nên chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một màn cầu hôn đặc biệt đến vậy.

“Mình tin là tụi mình sẽ có ngày này, nhưng chỉ nghĩ là anh Vinh sẽ nói đại loại kiểu mình lấy nhau nhé em, kiểu vậy. Không ngờ luôn! Lúc đó, thấy mắt anh ngấn lệ, mình cũng khóc theo, và mình biết rằng mình đã chọn đúng người”, Thúy Uyên bày tỏ.

Anh Vinh cho biết thời gian tới, anh vẫn bận rộn với nhiều giải đấu vô cùng quan trọng. Nhưng chàng cầu thủ “bật mí” rằng, cả 2 đang “rục rịch” cưới, đã chuẩn bị quần áo, váy cưới và ngày vui sẽ không còn xa.

Cả 2 sắp về chung một nhà, một kết thúc có hậu cho mối tình đẹp

nvcc

“Vô cùng cảm ơn Saigon Heat đã cho mình có được như ngày hôm nay, và cũng cảm ơn em, vì đã đồng hành cùng anh suốt những năm qua. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và gửi những lời chúc phúc đặc biệt nhất cho tụi mình”, Phú Vinh nhắn nhủ.

Poll TNO
Bạn nghĩ sao về câu chuyện tình "cọc đi tìm trâu" của cầu thủ bóng rổ Nguyễn Huỳnh Phú Vinh?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.