Cặp đôi U.40 đáng yêu như baby nên duyên: Ngày vui khách đến mừng đông gấp đôi

Khánh Hoan
Khánh Hoan
01/12/2022 16:48 GMT+7

Một cặp đôi tí hon quá dễ thương vừa tổ chức đám cưới ở Nghệ An đã gây sự chú ý đậm nét của cộng đồng mạng. Nhiều người đã thả tim để chúc phúc cho cặp vợ chồng đáng yêu này với khi tình yêu được đươm hoa.

Với chứng bệnh suy giảm tuyến yên, anh Nguyễn Văn Thắng (quê xã Nghi Diên, H.Nghi Lộc, Nghệ An) dù đã 36 tuổi nhưng chỉ cao 1,35 m và vợ anh, chị Nguyễn Thị Sương (31 tuổi, quê H.Vũ Quang, Hà Tĩnh) cũng chỉ cao 1,30 m. Vì thân hình anh chị thấp bé nên mọi người thường gọi là cặp đôi tí hon.

Tình yêu và sự đồng cảm

Ngày 27.11 vừa qua, đám cưới của anh Thắng và chị Sương được tổ chức tại xã Nghi Diên, H.Nghi Lộc, Nghệ An. Đám cưới đã thu hút sự chú ý đặc biệt của nhiều người, khiến số khách đến dự chúc mừng gấp đôi dự kiến ban đầu của chú rể.

Anh Thắng và chị Sương rất hạnh phúc khi đã tìm được một nửa của mình

nvcc

"Ban đầu, tôi dự định làm 30 mâm đãi khách nhưng anh em, bạn bè khắp nơi về dự cưới, chúc phúc nên số mâm tăng lên 60. Mình không tiếc gì, chỉ sợ không đón tiếp được chu đáo, phụ lòng của mọi người", anh Thắng nói.

Anh Thắng cho biết, anh quen chị Sương vào cuối năm 2020, khi cô gái có thân hình nhỏ bé này ra Hà Nội theo học tại Trung tâm Nghị lực sống. Anh Thắng từng là học viên của trung tâm này rồi trở thành cộng sự cho trung tâm từ nhiều năm qua.

Hai người quen nhau, đồng cảm và tình yêu đến từ lúc nào không hay.

Sự đồng cảm mang đến tình yêu cho nhau

nvcc

Dù đã ngoài 30 tuổi, nhưng vóc dáng nhỏ bé, khuôn mặt trông non trẻ như trẻ con khiến nhiều người chưa biết cứ nhầm tưởng cặp đôi này là trẻ em yêu nhau nên xì xào chỉ trỏ. Đi mua sắm quần áo, hai người phải đến những cửa hàng bán đồ trẻ em để tìm được bộ đồ phù hợp với kích thước. Thế nhưng, tình yêu chân thành của hai người dành cho nhau đã giúp cả hai dễ dàng vượt qua khó khăn và họ quyết định đến với nhau.

Trở thành điểm tựa của nhau

Gia đình của anh Thắng và chị Sương đã rất ủng hộ hai người cưới nhau và đám ngày hạnh phúc ấy đã diễn ra.

Không thể đi thuê những bộ đồ cưới có sẵn vì không vừa với kích thước của cơ thể hai người, để có bộ đồ cưới ưng ý, hai vợ chồng anh đã thuê một đơn vị thiết kế và may đồ.

Cô dâu rất xinh xắn trong ngày cưới

nvcc

Anh Thắng chia sẻ, đây là ngày đẹp nhất của cuộc đời vợ chồng anh, nên anh muốn cô ấy thật xinh, rạng rỡ và thật hạnh phúc trong ngày cưới. Đó cũng là cách để anh thể hiện tình yêu và lòng trung thành với vợ, người đã chấp nhận thử thách để gắn bó cuộc đời với anh.

Căn bệnh suy giảm tuyến yên từ nhỏ đã khiến cơ thể anh Thắng không thể phát triển như người bình thường. Năm 15 tuổi, Thắng cũng chỉ cao 90 cm. Khi đang học lớp 10, cố hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng (một người khuyết tật ở cùng xã) đã giúp Thắng theo học công nghệ thông tin. Đó cũng là bước ngoặt để tương lai “cậu bé tí hon” này rẽ sang một hướng khác.

Năm 2010, anh Thắng chuyển ra Hà Nội và tiếp tục gắn bó với Trung tâm Nghị lực sống do anh Nguyễn Công Hùng sáng lập với cương vị là cộng sự cho trung tâm.

Ngày cưới của vợ chồng anh Thắng

nvcc

2 năm sau, anh được nhận vào làm IT cho một tập đoàn lớn ở Hà Nội. Mới đây, anh đi khám để tìm nguyên nhân khiến thân hình của mình “mãi là trẻ con” thì được xác định là bị suy giảm tuyến yên, căn bệnh khiến xương chậm phát triển. Thời điểm làm xét nghiệm, ở tuổi 34 nhưng tuổi xương của anh Thắng mới tương đương với người 16 tuổi.

Căn bệnh quái ác của cả hai vợ chồng cũng sẽ rất khó khăn để hy vọng sinh con.

Bạn bè, người thân đến chúc phúc cho đám cưới của hai vợ chồng anh Thắng

nvcc

Anh Thắng chia sẻ rằng, hai người quyết định đến với nhau và gắn bó nhau để trở thành điểm tựa cho nhau.

Hiện hai vợ chồng anh đang thuê một căn chung cư ở khu Linh Đàm (Hà Nội) làm chỗ ở. Sau khi học xong chương trình thiết kế, xử lý ảnh, chị Sương đã đi làm cho một công ty và cuộc sống của vợ chồng anh sau ngày cưới đang rất hạnh phúc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.