Cặp đôi yêu xa 7 năm và cái kết đẹp

01/03/2023 09:35 GMT+7

Cặp đôi đã yêu xa đến 7 năm mới đây họ đã cầu hôn làm nhiều người ngưỡng mộ.

Theo tờ Insider ngày 28.2, Cô gái Chelsea Anderson và chàng trai Andy Austin (cùng ở Mỹ) gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2018 ở TP.Marrakesh, Morocco. Sau khi làm quen và trò chuyện cả hai đã đưa ra ý tưởng kỳ lạ là sẽ hẹn hò 7 lần ở 7 châu lục.

Anderson cho biết thời điểm đó vẫn chưa muốn bước vào mối quan hệ chính thức, vì sợ mọi thứ diễn ra quá nhanh. Ngoài ra, vì vừa kết thúc mối quan hệ lâu dài nên không có hứng thú quen người mới. 

Cặp đôi yêu xa 7 năm và cái kết đẹp - Ảnh 1.

Cặp đôi yêu xa 7 năm đã có cái kết đẹp

CHỤP MÀN HÌNH TRANG INSIDER

Cả hai giữ mối liên lạc và có cuộc hẹn hò thứ hai. Sau một năm, Anderson cảm thấy nên cho Austin một cơ hội. Cô đã bay đến Montana để hẹn hò lần thứ hai. "Buổi hẹn hò thứ hai, chúng tôi đã chính thức yêu. Dù trước đó, tôi không xác định được cảm xúc của mình. Nhưng lần thứ hai gặp lại, tôi biết cảm giác yêu là thật. Chúng tôi có nụ hôn đầu tiên", Anderson nói.

Buổi hẹn hò thứ 3 của họ là ở quần đảo Lofoten, Na Uy vào tháng 12.2018. Austin và Anderson cho biết những buổi hẹn hò ở nước ngoài của hai người có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tuần.

Đến tháng 4.2019, cuộc hẹn thứ 4 diễn ra ở Palawan, một hòn đảo ở Philippines. Chuyến đi kéo dài 8 ngày.

Vào tháng 11.2019, họ tiếp tục hẹn hò lần thứ 5 sau một thời gian yêu xa. Hai người gặp nhau tại Australia. Sau 5 lần hẹn hò, tình cảm giữa hai người ngày càng thêm mặn nồng, thắm thiết hơn. 

Họ có cuộc hẹn hò ở lục địa thứ 6 ở Peru vào tháng 11.2021. Hai người đã cùng nhau trải qua 18 ngày đi bộ ở Peru, qua những cảnh quan núi non tuyệt đẹp, ít khách du lịch xuất hiện.

Cặp đôi yêu xa 7 năm và cái kết đẹp - Ảnh 2.

Cặp đôi này đã hẹn hò ở 7 châu lục

CHỤP MÀN HÌNH TRANG INSIDER

Cuối cùng, vào tháng 12.2022 mới đây, Austin và bạn gái đã đến được Nam Cực. Austin cho biết anh đã mua nhẫn đính hôn vào tháng 8.2020 nhưng có nhiều lần hủy lịch trình gặp nhau vì dịch bệnh, chiếc nhẫn phải nằm trong hộp suốt 2 năm. Austin rất hào hứng nhưng không lo lắng, vì đó là điều anh đã lên kế hoạch thực hiện trong một thời gian dài.

Sáng đầu tiên khi đặt chân đến Nam Cực, Austin đã để ý thấy địa điểm thích hợp để cầu hôn. Austin giả vờ xin chụp ảnh chung với Anderson. Ngay khi Anderson đứng vào trước camera đang ghi hình, Austin quỳ xuống.

"Anh nghĩ đây là điều thiêng liêng nhất mình có thể nói. Em đồng ý lấy anh chứ?", Austin nói, trong khi mở chiếc nhẫn đựng trong hộp viên sỏi hình dạng chim cánh cụt ra.

Anderson đã nói "đồng ý". Cả hai nhẹ nhõm, đó là cái kết tuyệt đẹp cho chuyến đi hành trình khắp 7 châu lục.

Cặp đôi cho biết chưa có kế hoạch đám cưới cụ thể. Nhưng họ dự định thực hiện một chuyến du ngoạn lớn hơn, khám phá các nước Đông Nam Á trong thời gian tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.