Cát Tường 'sốc' trước chàng trai đi hẹn hò mang thiệp cưới cho bạn gái viết tên

05/04/2022 15:58 GMT+7

Mang thiệp cưới đi hẹn hò, muốn bạn gái điền tên vào vị trí cô dâu song chàng trai vẫn bị từ chối hẹn hò khiến bà mối Cát Tường tiếc nuối.

Thành Chương mang cả thiệp cưới đi hẹn hò, dù ra sức ''thả thính'' vẫn bị bạn gái từ chối

btc

Trong chương trình Hẹn hò tốc độ tập 2, MC Cát Tường đã dự ghép cho nữ nhân viên văn phòng Võ Thị Lan My (24 tuổi, Tiền Giang) với hai chàng trai lần lượt là chủ cửa hàng sơn Nguyễn Văn Tuấn (28 tuổi, TP.HCM), tài xế Cổ Thành Chương (24 tuổi, Long An).

Trước khi đến với chương trình, Thành Chương đã trải qua hai lần yêu, mối tình gần nhất lại bị “cắm sừng” khiến anh day dứt khó quên. Ngay từ đầu, Lan My thể hiện với bà mối có chút không thích quen người bằng tuổi là Thành Chương khiến anh lo lắng sợ mất cơ hội. Tuy nhiên sau khi trò chuyện, cô dần cảm nhận sự thân thiện, hoạt ngôn của Thành Chương và có thiện cảm với anh hơn.

Văn Tuấn và Thành Chương liên tục tung "thính" khiến cô gái choáng ngợp

btc

Về phía Văn Tuấn, tuy không hoạt ngôn nhưng ở anh có sự điềm tĩnh, kiệm lời tạo cảm giác một người đàn ông chín chắn. Khi nói đến tình trường, anh tiết lộ 28 năm chưa “vắt vai” một mối tình nào, chưa từng nắm tay một “bóng hồng” nào. Giải thích cho điều này, Văn Tuấn có chút ngại ngùng: “Em muốn lo cho công việc ổn định trước rồi mới tính chuyện lập gia đình”.

Để giúp bạn gái có thêm sự tư vấn trung lập, công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) của chương trình hỗ trợ phân tích dựa trên hồ sơ, tiêu chí chọn người yêu. Con số phân tích chỉ ra chỉ số tương thích của Thành Chương - Lan My cao tới 88%. Còn chỉ số tương thích của Văn Tuấn - Lan My có phần thấp hơn chỉ đạt 82%. Tuy nhiên những con số này chỉ như một phần “cố vấn” cho người tham gia, tất cả vẫn phụ thuộc vào những cảm xúc rung động của các nhân vật.

Lan My gây ấn tượng với giọng nói nhỏ nhẹ, được nhận xét như "cô gái 14 tuổi"

btc

Để tăng thêm phần cảm xúc, sự thấu hiểu, MC Cát Tường tạo điều kiện cho Lan My ngoài nhảy chung còn tương tác với từng chàng trai qua tính năng chat của ứng dụng speed couple. Cô rất thẳng thắn đề cập đến việc bắt rể với Thành Chương và nhận được câu trả lời khá khéo léo từ anh: “Anh nghĩ chuyện bắt rể là bình thường, vì đâu cũng là nhà". Không kém cạnh, Văn Tuấn cũng thể hiện rất tốt không ngại yêu xa, sẵn sàng về quê thăm bạn gái để xóa tan nỗi lo khoảng cách của Lan My.

Trước giây phút quyết định,Thành Chương tung “tuyệt chiêu” cuối đó là tấm thiệp cưới đã điền đầy đủ tên chú rể, thân sinh chú rể, chỉ còn thiếu tên cô dâu để bày tỏ sự chân thành. Tình huống bất ngờ này khiến Cát Tường và cả cô gái đều ngỡ ngàng. Kèm với đó, Thành Chương còn bày tỏ: “Hôm nay anh đến với chương trình này, thành công hay thất bại không quan trọng. Quan trọng là anh tìm được tên "cô dâu" để viết lên thiệp cưới. Tuy bây giờ anh hơi vất vả nhưng tương lai nhất định sẽ để em hạnh phúc. Em hãy chọn anh nha".

Cát Tường phấn khích trước những tình huống bất ngờ mà người tham gia mang đến chương trình

btc

Phía Văn Tuấn cũng rất chân thành nhắn nhủ đến bạn gái: “Chúng ta gặp nhau ở đây cũng là một cái duyên, anh mong chúng ta trao nhau cơ hội để đến với nhau. Hi vọng em cho anh cơ hội để chăm sóc em suốt cả cuộc đời".

Tuy nhiên may mắn vẫn chưa đủ mỉm cười với Văn Tuấn khi Lan My đã quyết định chọn Thành Chương để tiếp tục tìm hiểu hẹn hò. Trong quá trình trò chuyện, cặp đôi thể hiện độ ăn ý khiến “bà mối” nhiệt tình “đẩy thuyền” còn chứng kiến giây phút chàng trai điền tên bạn gái vào thiệp cưới. Nữ MC bày tỏ: "Tôi rất hi vọng trong năm nay sẽ nhận được chiếc thiệp cưới như thế này".

Lan My bất ngờ “quay xe”, từ chối hẹn hò khiến đối phương và Cát Tường ngỡ ngàng

btc

Tưởng chừng đây sẽ là cái kết viên mãn cho buổi mai mối, đáng tiếc Lan My quyết định không thành đôi với Thành Chương, để lại nhiều tiếc nuối cho bà mối Cát Tường và bạn trai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.