Cậu 23 tuổi chạy xe ôm công nghệ nuôi 4 cháu mồ côi: Tiếng 'ting ting' từ lòng tốt người Việt

09/10/2022 09:01 GMT+7

Người cậu 23 tuổi chạy xe ôm công nghệ nuôi 4 cháu mồ côi vì Covid-19 tại TP.HCM cho biết, rất bất ngờ và xúc động khi nhận được hàng ngàn lời động viên cùng khoảng 300 triệu đồng hỗ trợ từ cộng đồng mạng.

Chưa đầy 24 giờ sau khi Thanh Niên đăng tải bài viết 4 cháu mồ côi vì Covid-19, cậu 23 tuổi chạy xe ôm công nghệ xuyên đêm nuôi nấng, nghị lực phi thường của chàng trai Nguyễn Hùng Phúc khiến nhiều người cảm phục, nhắn tin, gọi điện thoại chia sẻ, động viên.

Người cha mất con vì Covid-19: 'Ba đón con của con về rồi, an tâm đi nhé!"

Bất ngờ với tình cảm của dân mạng

Trưa 8.10, trời mưa rả rích, căn nhà nhỏ xíu trong con hẻm tại Q.10 rộn tiếng cười nói của 4 đứa trẻ. Phúc thì vẫn nhận được tin nhắn, điện thoại liên tục từ những số lạ - nhưng thật ấm áp vì ai cũng hỏi thăm, động viên em cố gắng chăm lo cho các cháu.

Những đứa trẻ lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông bà
vũ phượng

Trước đó, tháng 8.2021, chị gái Phúc mất khi đi sinh bé út trong bệnh viện vì nhiễm Covid-19, chồng của chị cũng mất ở bệnh viện dã chiến vì đại dịch này. 4 đứa trẻ về ở với ông bà ngoại. Trong đó, 2 bé sau (1 tuổi và 5 tuổi) chung một ba, bé đầu (học lớp 7) ở với ông bà ngoại từ ngày vừa chào đời, bé thứ hai (học lớp 5) chạy qua chạy lại hai bên nội - ngoại, ba của em cũng đã có gia đình mới, đông con.

Từ ngày đón cháu từ bệnh viện về, bà Lư Tuyết Thủy (60 tuổi, mẹ Phúc) nghỉ làm lao công, ở nhà chăm sóc cháu. Ông Nguyễn Văn Hùng (58 tuổi, ba Phúc) thì bị nhồi máu cơ tim nên thỉnh thoảng mới đi chạy tài thuê theo ngày. Thời gian dài gia đình sống nhờ sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và cộng đồng.

"Bé Vy được VTV hỗ trợ sổ tiết kiệm 100 triệu đồng, hiện gia đình đang gửi ngân hàng chờ khi bé 18 tuổi mới rút ra cho bé, nhà thờ hỗ trợ mỗi bé 1 triệu/tháng, phường cũng thường kết nối nhà hảo tâm mỗi khi có dịp đến hỗ trợ gia đình", Phúc cho hay.

Nhưng thương ba mẹ, thương các cháu, Phúc vừa học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 10, vừa chạy xe công nghệ xuyên đêm kiếm tiền phụ ba mẹ chăm cháu.

Sinh ngay mùa Covid nên bé gái được ông ngoại đặt tên Vy
vũ phượng

Ông Hùng xúc động nói: “Sau khi bài đăng, nhiều người nhắn tin hỏi thăm Phúc, rồi gửi tiền vào số tài khoản của Phúc để giúp gia đình. Cả nhà tôi rất xúc động, chưa bao giờ gia đình có số tiền lớn như vậy trong tay”.

Chàng trai 23 tuổi cũng tâm sự: “Nhiều thầy cô trong trường đọc được bài viết cũng hỏi thăm em, động viên em cố gắng theo học để hoàn thành chương trình lớp 12. Những lời nhắn đính kèm khi chuyển khoản em đọc hết từng tin nhắn, ai cũng động viên, chia sẻ làm em vừa bất ngờ, vừa mừng vì có một khoản tiết kiệm. Chưa đầy 24 giờ, em đã nhận được gần 300 triệu đồng. Giờ thì ngày nào mệt quá em có thể chạy ít hơn để tập trung thêm cho việc học”.

Thấy con trai chạy xe khuya, ông Hùng nhiều đêm sốt ruột, phải gọi điện thoại canh chừng
vũ phượng

Trước đó, Phúc từng nghỉ học khi hoàn thành chương trình lớp 9. Sau thời gian bôn ba với đủ nghề, em quyết tâm quay lại trường học để mong có tấm bằng 12 trong tay, mở ra cơ hội xin việc làm ổn định. Em trai của Phúc vừa vào năm nhất đại học cũng đi chạy xe ôm công nghệ được 3 tháng trở lại đây để san sẻ với anh trai.

Nhiều thầy cô trong trường đọc được bài viết cũng hỏi thăm em, động viên em cố gắng theo học để hoàn thành chương trình lớp 12. Những lời nhắn đính kèm khi chuyển khoản em đọc hết từng tin nhắn, ai cũng động viên, chia sẻ làm em vừa bất ngờ, vừa mừng vì có một khoản tiết kiệm. Chưa đầy 24 giờ, em đã nhận được gần 300 triệu đồng. Giờ thì ngày nào mệt quá em có thể chạy ít hơn để tập trung thêm cho việc học

Nguyễn Hùng Phúc

Phía dưới bài đăng Thanh Niên, nhiều bạn đọc cũng để lại lời chia sẻ đến nghị lực của chàng xe ôm công nghệ trẻ tuổi. Nickname NguoinhaqueU40 viết: “Covid để lại nỗi đau quá lớn mà không gì có thể bù đắp được. Còn về hai em Phúc, Thanh mong 2 em cố gắng vừa học vừa làm để có thể chăm lo cho cha mẹ và các cháu, cũng như phát triển định hướng tương lai sau này cho bản thân mình”.

Căn nhà nhỏ xíu vừa đủ chỗ ngồi của gia đình ông Hùng
vũ phượng

Bạn đọc Anh lái tàu họ Nhạc cũng cho rằng, chỉ khi có tình thương và trách nhiệm thì Phúc mới đủ nghị lực để không gục ngã được như vậy. Nickname Đạt thì bày tỏ: “23 tuổi gánh cả gia đình, đây mới thực sự là người hùng”.

Bà ngoại làm mẹ

Ngoài trời vẫn mưa rả rích, bà Thủy tranh thủ chuẩn bị bữa cơm trưa cho cả nhà. Bé Vy (1 tuổi, con út của chị gái Phúc) cũng vừa ngủ dậy, ngóc đầu xuống cầu thang gọi “ba ba”. 2 tháng trước, cả nhà vừa mua bánh kem mừng thôi nôi của bé Vy, rồi lại lo giỗ đầu cho mẹ của đám trẻ.

Bé Vy gọi "cậu ba" là "ba ba", ông bà ngoại bé Vy cười: "Nó quấn cậu ba vậy nên gọi là ba luôn cũng được"
vũ phượng

Theo tìm hiểu, trước khi đến với bà Thủy, ông Hùng đã có 1 đời vợ, 1 người con gái – là mẹ của 4 đứa cháu hiện tại. Khi phải chăm cùng lúc 2 cháu đầu, công việc vợ chồng bà lại khó khăn, bà Thủy hay vờ giận con gái nói: “Sinh nữa là tự nuôi đi nghen”. Vậy nhưng rồi gia đình cũng có thêm 2 bé nữa và đều một tay bà chăm sóc, lo sữa, tã.

Ông Hùng nhận xét: “Dù là bà ngoại sau nhưng tình cảm bà dành cho các cháu chắc không gì đong đếm được. Ngày mới đón bé Vy về, cứ 3 tiếng một lần bà lại dậy cho bé uống sữa, trắng đêm mỗi lần cháu đau ốm. Mấy đứa nhỏ cứ vậy lớn lên với sự chăm lo của bà”.

Phúc tâm sự, với sự giúp đỡ của cộng đồng, giờ em có thể chạy ít hơn mỗi khi mệt để đảm bảo việc học
vũ phượng

Vừa cho cháu ăn, bà Thủy cũng tâm sự, ngày trước bà đi làm lao công tại nhà vệ sinh công cộng, thu nhập 5 triệu đồng/tháng nên gia đình bớt chật vật. Giờ đây, dù có sự giúp đỡ từ cộng đồng, nhưng đến đầu năm sau, khi bé Vy chững chạc hơn, bà sẽ xin làm dọn dẹp ở đâu đó để Phúc bớt gánh nặng.

“Số tiền lớn cộng đồng mạng ủng hộ, gia đình sẽ trích một khoản nhỏ để Phúc và em trai trang trải học phí; còn lại dành dụm lo cho tương lai của các cháu. Gia đình xin cảm ơn tình cảm mà mọi người dành cho Phúc, đó là ân tình lớn của cả nhà”, bà Thủy nói.

Ngày cuối tuần, trời Sài Gòn vẫn mưa dai, nhưng trong căn nhà nhỏ của chàng trai chạy xe ôm công nghệ vẫn thật ấm áp vì những tin nhắn động viên đến từ mọi người xung quanh và cả những người chưa một lần gặp mặt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.