Cậu bé 2 tuổi đội nón cử nhân, cùng mẹ nhận bằng tốt nghiệp thật đáng yêu

Thảo Phương
Thảo Phương
27/09/2024 10:57 GMT+7

Khoảnh khắc một "cử nhân nhí" cùng mẹ bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp, làm nhiều người thích thú vì quá dễ thương...

Nhân vật đó là Đinh Thị Thùy Dương (23 tuổi) tân cử nhân tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM cùng con trai Lê Quốc Thịnh (2 tuổi).

Trong buổi lễ tốt nghiệp mới đây niềm hạnh phúc của cô nàng được nhân đôi khi dắt tay con trai nhỏ cùng lên sân khấu nhận bằng. Dương chia sẻ: “Lúc quyết định cho con lên sân khấu để nhận bằng cùng mình đã rất hồi hộp. Mình ngồi đợi làm lễ tốt nghiệp gần 4 tiếng đồng hồ, sợ con sẽ khóc và không hợp tác, nhưng thật may là con rất ngoan và luôn cười vui vẻ. Mình cũng rất vui khi được thầy cô và ban tổ chức tạo điều kiện để 2 mẹ con lưu giữ được khoảnh khắc đáng nhớ như vậy”.

Cậu bé 2 tuổi đội nón cử nhân, cùng mẹ nhận bằng tốt nghiệp thật đáng yêu- Ảnh 1.

Khoảnh khắc dễ thương của Thùy Dương cùng con trai khi lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp

ẢNH: NVCC

Dương tâm sự rằng bản thân có thai lúc đang học năm thứ hai, nhưng không vì thế mà cô nàng gác lại việc đến lớp của mình. Vì vậy, trong thời gian mang thai, Dương vẫn đều đặn lên giảng đường, xếp hàng đợi thang máy cùng các bạn để vào lớp học.

Cô nàng chia sẻ: “Lúc mang thai con mình đã hơn 20 tuổi nên có thể chịu trách nhiệm cho những việc làm của bản thân. Vì vậy, việc có em bé đối với mình như một món quà và rất hạnh phúc. Bên cạnh đó, mình cũng muốn theo đuổi ước mơ nên tiếp tục đi học để sau này làm công việc mà bản thân yêu thích”.

Vậy nên trong thời gian mang thai dù cơ thể khá mệt mỏi, nhưng Dương vẫn cố gắng lên lớp nghe giảng. Cứ thế cô nàng đi học đều đặn đến gần sinh và sau khi em bé được hơn 6 tháng tuổi, Dương tiếp tục quay trở lại giảng đường. Sau thời gian phấn đấu, nỗ lực cô nàng đã nhận bằng tốt nghiệp cách đây vài ngày.

2 mẹ con Thùy Dương lên sân khấu để nhận bằng tốt nghiệp

Việc vừa đi học và phải chăm sóc con dù vất vả nhưng nhờ biết sắp xếp và phân chia thời gian một cách hợp lý nên Dương có thể cân bằng được cả 2 việc cùng lúc. “Mình luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng vì con chính là động lực to lớn nhất. Do được tự sắp xếp lịch học nên lúc con còn nhỏ mình sẽ ưu tiên đăng ký những môn nhẹ nhàng trước. Khi con cứng cáp hơn mình học tiếp các môn còn lại. Ban ngày thì ở nhà chăm con, tối sẽ đi học đến hơn 20 giờ mới về. Dù khá vất vả nhưng mình luôn đón nhận mọi chuyện bằng một cái nhìn tích cực nhất”, Dương nói.

Chia sẻ về lý do dắt con trai cùng ên nhận bằng tốt nghiệp, Dương tâm sự: “Ngay từ lúc còn ở trong bụng mẹ con đã cùng mình đi học. Cho nên, ngày nhận bằng mình muốn con đi cùng để chia sẻ thành quả của 2 mẹ con đến với mọi người. Mình hy vọng những bạn sinh viên nào có câu chuyện giống mình sẽ thêm động lực để tiếp tục theo đuổi con đường học vấn. Mình tin nếu bản thân thật sự cố gắng và phấn đấu thì hoàn toàn có thể cân bằng được mọi thứ”.

Cậu bé 2 tuổi đội nón cử nhân, cùng mẹ nhận bằng tốt nghiệp thật đáng yêu- Ảnh 2.

Thùy Dương tốt nghiệp loại khá ngành tài chính ngân hàng

ẢNH: NVCC

Khoảnh khắc dễ thương của 2 mẹ con Dương khi cùng lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp đã nhận được sự yêu thích của nhiều người. “Mình không nghĩ là khoảnh khắc đó lại được mọi người yêu thích rồi quay clip lại nhiều như vậy. Mình thật sự rất vui”, Dương bày tỏ.

Là một người mẹ gen Z, Dương cho biết cũng gặp khá nhiều vấn đề trong việc chăm sóc con. “Mình lên mạng mày mò, tìm hiểu và tham khảo những cách chăm sóc con sao cho phù hợp. May mắn là nhận được sự đồng hành và trợ giúp từ người thân nên cũng không quá khó khăn. Mình nghĩ ai lần đầu làm mẹ cũng sẽ có những bỡ ngỡ nhất định, nhưng dù thế nào cũng đều mong muốn mang lại mọi điều tốt đẹp nhất cho con”, Dương tâm sự.

Hiện tại, Dương đang làm việc tại Techcombank đúng với chuyên ngành mà cô nàng đã theo học.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.