Quen với tiếng nhạc từ lúc mới sinh
Cậu bé trong đoạn clip là Đặng Đức Duy, thường được gia đình gọi là Tôm, 3 tuổi, sống cùng gia đình tại P.Ô Môn, TP.Cần Thơ. Chị Trần Thẩm Nghi, mẹ Đức Duy, cho biết nhà chị ở cạnh một thánh thất Cao Đài từ nhiều năm qua. Ông bà và nhiều thành viên trong gia đình đều quen thuộc với nhạc lễ. Ông ngoại của Duy từng làm trưởng ban lễ, cậu ruột là nhạc công trong ban nhạc lễ, còn chị Nghi từ nhỏ cũng tham gia các hoạt động tại địa phương.

Duy được nghe tiếng đàn, tiếng kèn, tiếng trống từ rất sớm
ẢNH: NVCC
Vì vậy, Duy được nghe tiếng đàn, tiếng kèn, tiếng trống từ rất sớm. Khoảng 2 tuổi, cậu bé bắt đầu thể hiện sự thích thú đặc biệt với những nhạc cụ này, thường đòi xem các video nhạc lễ trên điện thoại rồi tìm cách bắt chước.
Ở nhà có cậu ruột chơi nhạc, Duy càng có cơ hội tiếp xúc với các nhạc cụ. Thấy cậu chơi đàn, đánh trống, Duy thường đứng bên cạnh quan sát rồi cầm dùi gõ theo. Khi Duy lên 3 tuổi, chị Nghi thỉnh thoảng đưa con theo người thân trong những dịp ban nhạc lễ tham gia các nghi thức tại địa phương. Bà cố của bé còn may riêng cho Duy một bộ áo dài khăn đóng để mặc trong những dịp này.


Từ khoảng 2 tuổi, Duy đã đặc biệt thích tiếng trống, tiếng đàn và thường bắt chước người lớn
ẢNH: NVCC
Chị Nghi kể ở nhà con trai khá hiếu động, nhưng khi đi cùng người lớn, bé lại có thể ngồi khá lâu bên dàn nhạc để quan sát. Có lúc nghe tiếng trống vang lên, Duy lập tức cầm dùi gõ theo, dù chưa hiểu bài bản về tiết tấu. Những khoảnh khắc ấy được người thân quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Hình ảnh cậu bé 3 tuổi chăm chú bên chiếc trống nhanh chóng nhận được nhiều bình luận, chia sẻ.
Để con tiếp xúc âm nhạc một cách tự nhiên
Tuy nhiên, gia đình cho biết Đức Duy hiện chưa biết đánh trống nhạc lễ như nhiều người lầm tưởng sau khi xem đoạn video.

Duy bên bộ gõ trong dàn nhạc lễ
ẢNH: NVCC
Anh Trần Đạt Vĩ, cậu ruột của Duy và cũng là người chơi nhạc lễ, nói thêm: Ở tuổi lên 3, bé mới chỉ thể hiện sự yêu thích và khả năng bắt chước âm thanh, nhịp điệu từ người lớn. "Duy chưa biết cách đánh trống đúng nhịp hay đúng các bài nhạc lễ. Bé chủ yếu nghe rồi gõ theo. Khoảnh khắc mọi người thấy bé đánh khớp nhịp trong video cũng có phần ngẫu nhiên", anh Vĩ cho biết.
Theo anh Vĩ, tiếng trống giữ nhịp chính trong đoạn video thực tế do anh đánh ở phía trên, còn Duy ngồi bên dưới cầm dùi và bắt chước. Bản thân anh Vĩ cũng bắt đầu làm quen với âm nhạc từ nhỏ, khoảng những năm học tiểu học, sau đó mới được học và luyện tập từng bước. Do đó, khi thấy cháu sớm thích nhạc cụ, anh không quá bất ngờ nhưng cũng cho rằng còn quá sớm để nói Duy có năng khiếu đặc biệt.

Chị Nghi thường đưa con theo trong một số dịp sinh hoạt của gia đình
ẢNH: NVCC
Gia đình hiện chỉ để bé tiếp xúc với âm nhạc một cách tự nhiên, chưa đặt nặng chuyện học hay luyện tập. Khi Duy lớn hơn, biết đọc, biết viết và vẫn còn yêu thích tiếng trống, tiếng đàn, người thân mới tính đến việc hướng dẫn bài bản.
"Nhìn con thích những âm thanh, nhạc cụ mà các thế hệ trong gia đình đã quen thuộc từ lâu, tôi thấy vui. Nhưng bây giờ con còn nhỏ nên chủ yếu cứ để bé quan sát, làm quen và chơi theo sở thích", chị Nghi nói.

Duy gõ trống theo dàn nhạc lễ
Ảnh: cắt từ clip
Với chị, những đoạn video đang được nhiều người chia sẻ trước hết là những khoảnh khắc tuổi thơ của con mà gia đình muốn lưu giữ. Từ một cậu bé tò mò đứng xem người lớn chơi nhạc, Đức Duy giờ đã có chiếc trống nhỏ, bộ áo dài khăn đóng vừa người và những lần háo hức được theo mẹ, theo cậu tham gia các sinh hoạt của gia đình. Còn chuyện cậu bé có trở thành một người chơi nhạc lễ như cậu mình hay không, gia đình cho rằng vẫn là câu chuyện của nhiều năm sau. Hiện tại, Duy đơn giản chỉ là một cậu bé 3 tuổi rất mê tiếng trống.

Bình luận (0)