Cậu bé 8 tuổi trèo cây sống sót, đoàn tụ mẹ sau lũ quét Nepal

Cậu bé 8 tuổi trèo cây sống sót, đoàn tụ mẹ sau lũ quét Nepal

La Vi
La Vi
Cậu bé 8 tuổi Zoyal Ghale – người đã chạy vào rừng và leo lên cây để thoát khỏi trận lũ lụt chết người tại Nepal – đã được đoàn tụ với mẹ vào hôm 28.8, sau khi bà từng lo sợ rằng cả cậu và anh trai đều đã thiệt mạng tại trường học.

Một người mẹ và con trai đã đoàn tụ sau trận lũ quét kinh hoàng ở Nepal cướp đi sinh mạng của nhiều người.

Cậu bé Zoyal Ghale (8 tuổi) cùng em trai đang ở trường khi dòng nước cuốn theo đất đá, mảnh vụn cuồn cuộn ập qua ngôi làng tại quận Rasuwa phía bắc vào hôm 27.8.

Người mẹ, bà Matti Maya Tamang, khi đó đang ở nhà đã cố gắng chạy đến trường để tìm các con trai.

Nhưng bà nói khung cảnh đã trở nên không thể nhận ra và tòa nhà trường học đã bị phá hủy.

"Tôi đã mất hết hy vọng. Tôi không còn các con của mình. Tôi đã trải qua một thời gian đau buồn, và tôi thậm chí không thể kiểm soát bản thân. Tôi không biết cuộc đời còn gì để sống tiếp nữa không", bà kể lại.

Nhưng Ghale đã chạy vào một khu rừng gần đó và trèo lên một cái cây để thoát thân, dù bị gãy chân và nhiều vết cắt trên mặt.

Cậu bé được đưa đến một bệnh viện ở quận lân cận, nơi một phóng viên của Reuters gặp em mà không có người thân bên cạnh.

Mẹ Ghale đã di chuyển từ nơi trú ẩn này đến điểm tập kết khác để tìm hai đứa con mất tích nhưng không có kết quả.

Nhưng vào hôm 28.8, bà Tamang đã có được số điện thoại của người phóng viên Reuters vừa gặp Ghale vài giờ trước đó.

Phóng viên này nói với bà rằng Ghale còn sống và đã được chuyển đến một bệnh viện ở Kathmandu để điều trị thêm. Người mẹ nói bà hầu như không thể tin nổi điều này.

Bà hỏi: "Bubu, con cảm thấy thế nào bây giờ?".

Ghale trả lời: "Con ổn".

Lúc này bà Tamang cũng đã tìm thấy cả cậu con trai út của mình vẫn còn sống.

"Tôi cứ tự hỏi khi nào tôi sẽ đến được đó, ôm con trai tôi trong tay và nhìn thấy con", bà nói.

Cậu bé 8 tuổi thoát lũ nhờ trèo cây - Ảnh 1.

Zoyal Ghale nằm trên giường bệnh tại một bệnh viện ở Kathmandu, Nepal

ẢNH: REUTERS

Họ là những người may mắn.

Ít nhất 580 người đã được xác nhận thiệt mạng và ít nhất 2.500 người mất tích ở Nepal và khu vực Tây Tạng của Trung Quốc.

Ít nhất 17.000 trẻ em đã bị ảnh hưởng bởi trận lũ ở phía bắc Kathmandu, theo Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF).

UNICEF cho biết thêm rằng tổ chức này đang phối hợp với chính phủ Nepal để xác định, đăng ký và đoàn tụ trẻ em bị ly tán với gia đình.

Khám phá thêm chủ đề

Nepal lũ quét Zoyal Ghale

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.