Các đội cứu hộ sử dụng máy móc hạng nặng đang ra sức tìm kiếm tại những thị trấn ở Nepal bị tàn phá bởi trong lũ quét 2 ngày trước, nhưng hy vọng tìm thấy người sống sót ngày càng mong manh giữa nguy cơ xảy ra lũ mới.
Tính đến sáng 28.8, số người thiệt mạng được xác nhận tại Nepal là 469 người, cùng với gần 1.000 người khác mất tích tại đây và vùng Tây Tạng (Trung Quốc) lân cận. Khu vực này chịu ảnh hưởng từ vụ sập sông băng vào sáng 26.8, khiến một khối lượng khổng lồ gồm đá, băng, bùn và mảnh vụn đổ ập xuống hệ thống sông ngòi vùng núi Himalaya.
Trận lũ đã phá hủy nhiều làng mạc, trạm điện, đường sá và cầu cống dọc theo tuyến đường nối Kathmandu với Lhasa (Tây Tạng) – một cung đường vốn thu hút đông đảo người đi bộ đường dài và khách hành hương. Trong số những người mất tích, có ít nhất 540 người nước ngoài.
Chính quyền Nepal đã huy động trực thăng để tìm kiếm người sống sót và thả hàng cứu khẩn cấp cho hàng ngàn người đang bị cô lập tại các thị trấn và thung lũng. Các nhóm cứu hộ đã tìm thấy hàng chục thi thể bị dòng nước cuốn trôi xuống vùng đồng bằng.
Khối lượng nước và đất đá khổng lồ bị cuốn trôi hiện đang tiềm ẩn nguy cơ gây ra một thảm họa khác.
Cơ quan quản lý thảm họa của Nepal cảnh báo rằng mực nước tại hồ nước hình thành do đất đá chặn dòng sông Bhotekoshi ở khu vực xảy ra lũ đang dâng cao và có nguy cơ vỡ đập. Trong khi đó, ở phía bên kia biên giới, Trung Quốc cho biết khoảng 3 triệu mét khối nước dự kiến sẽ đổ vào một hồ nước vốn đã bị chặn dòng trong ba ngày tới. Truyền thông nhà nước Trung Quốc, dẫn nguồn từ Bộ Tài nguyên Nước, cho biết có nhiều nguy cơ hồ nước sẽ bị vỡ, với lưu lượng dòng chảy đạt đỉnh dự kiến vào khoảng ngày 1.9.
Theo các báo cáo của truyền thông Trung Quốc, tính đến tối 27.8, lực lượng cứu hộ Trung Quốc vẫn chưa thể tiếp cận khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở phía biên giới Trung Quốc – cửa khẩu Gyirong – vì vẫn cần dọn dẹp đất đá, mảnh vỡ trên tuyến đường huyết mạch dẫn vào khu vực này.

Lực lượng cứu hộ sửa con đường dẫn đến Cửa khẩu Gyirong sau vụ sạt lở đất, tại huyện Gyirong, Shigatse, Tây Tạng
ẢNH: REUTERS
Cửa khẩu Gyirong đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới "Vành đai và Con đường" của Trung Quốc, kết nối nước này với Nam Á; các khu vực hậu cần và bãi đỗ xe đã được xây dựng tại đây trong thập kỷ qua.
Những hình ảnh ghi lại vào ngày 26.8 cho thấy những dòng nước lũ đục ngầu cuồn cuộn cùng đất đá, mảnh vỡ đã càn quét qua các công trình tại khu vực cửa khẩu chỉ trong vài giây và nhấn chìm những người đang cố gắng tháo chạy.
Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV cho biết vào thứ Năm rằng số người mất tích tại huyện Gyirong (Tây Tạng) là 558 người, bao gồm 260 công dân nước ngoài. Cho đến nay, mới chỉ có ba trường hợp tử vong được xác nhận ở phía Trung Quốc.
Tân Hoa xã đưa tin Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã đến hiện trường thảm họa tại Gyirong ngay chiều 27.8, cho thấy Bắc Kinh xem thảm họa này là vấn đề ưu tiên hàng đầu của quốc gia.
Thủ tướng Nepal Balendra Shah cũng đã đến thăm khu vực Nuwakot bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong ngày 27.8, và nhận định rằng tình hình vẫn còn nhiều khó khăn.
Những người nước ngoài mất tích tại Nepal đến từ hơn hai mươi quốc gia; trong đó, các nước như Ấn Độ, Úc và Hàn Quốc đã cử các đội cứu hộ và viện trợ đến hỗ trợ.
Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã đề nghị hỗ trợ.
Ông Trump nói: "Chưa từng ai chứng kiến cảnh tượng như vậy, khi những tòa nhà kiên cố, vững chắc lại bị san phẳng dễ dàng như những chiếc tăm tre. Thật là một thảm kịch. Chúng tôi đang gửi hàng cứu trợ, đã trao đổi với giới lãnh đạo sở tại và khẳng định rằng họ sẽ được đáp ứng bất cứ điều gì họ cần".
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm 27.8 đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân của tình trạng lũ lụt nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc, đồng thời cho biết Liên Hiệp Quốc đang huy động viện trợ để hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng.
Bình luận (0)