Cậu bé sinh vào lúc đặc biệt: 11 giờ 11 phút ngày 11 tháng 11 năm 2011

13/11/2022 12:30 GMT+7

Daniel Saunders (sống tại Hertfordshire, Anh) được sinh ra vào lúc 11 giờ 11 phút ngày 11.11.2011 vừa đón sinh nhật lần thứ 11 của mình vào ngày 11.11 vừa qua.

Daniel Saunders được sinh ra vào lúc 11 giờ 11 phút ngày 11.11.2011

NEW YORK POST

Daniel được dự kiến sinh vào ngày 17.11 nhưng một sự cố đã xảy ra khiến các bác sĩ phải lên lịch mổ gấp vào ngày 11.11, đây là “ngày tưởng nhớ” được biết đến ở Vương quốc Anh để tôn vinh những người lính thiệt mạng trong Thế chiến thứ nhất.

Mẹ của cậu bé, Charlotte Saunders (41 tuổi) được đưa vào Bệnh viện Addenbrookes lúc 6 giờ sáng, nhưng việc sinh nở của bà bị trì hoãn khi con trai bà bị kẹt dưới xương sườn.

Thật may mắn, các bác sĩ cuối cùng đã có thể đưa Daniel ra ngoài và cậu ấy chính thức chào đời vào lúc 11 giờ 11 phút sáng ngày 11 của tháng thứ 11.

Cậu bé có ngày sinh đặc biệt trong một khoảnh khắc đặc biệt vừa đón sinh nhật lần thứ 11

NEW YORK POST

Theo trang New York Post đưa tin vào ngày 11.11 vừa qua, cậu ấy đã kỷ niệm sinh nhật thứ 11 của mình và tình cờ là cậu lại nhận được 11 món quà tặng từ mọi người. “Tôi đã mong chờ sinh nhật này rất nhiều! Nó thú vị hơn bất kỳ sinh nhật nào khác từng có”, cậu bé phấn khích chia sẻ.

“11 là một con số bậc thầy về số học, và nó có nghĩa là tôi có tiềm năng tốt trong tương lai. Đó là con số may mắn của tôi và rất dễ nhớ. Nhờ vậy mà không ai trong nhà quên sinh nhật của tôi", cậu nói thêm.

Mẹ của Daniel, bà Charlotte nói: “Thật đáng kinh ngạc khi con trai tôi được sinh ra với tất cả gắn liền với con số 11 đó. Đó cũng là con số may mắn của tôi kể từ khi tôi còn nhỏ. Thật đặc biệt khi tôi có thể chia sẻ điều đó với con trai mình. Và nó làm cho Ngày Tưởng niệm trở nên đặc biệt hơn bởi khi nghĩ chiến tranh và những người thân đã mất, tôi có thêm một khoảnh khắc xúc động”.

Daniel Saunders và mẹ

NEW YORK POST

Vào thời điểm cậu được sinh ra, một cây anh túc, là biểu tượng của "Ngày tưởng nhớ" ở Anh, được các bác sĩ đặt bên cạnh Daniel và đến giờ cậu vẫn giữ bông hoa giống như một vật kỷ niệm quan trọng.

“Thật tuyệt vời! Một ngày thực sự đáng nhớ. Không có cách nào trên trái đất này mà chúng tôi nghĩ rằng nó có thể được sinh ra vào lúc 11 giờ 11 phút ngày 11 tháng 11 năm 2011”, cha cậu Jason Saunders (42 tuổi) nói với South West News Service.

“Đây là một ngày rất quan trọng khi cậu ấy bước sang tuổi 11. Bác sĩ nói rằng không có cơ hội để cậu ấy chào đời lúc 11 giờ 11 phút nhưng tôi nghĩ cậu ấy đang bám vào khung xương sườn của mẹ mình để chờ đến thời khắc này”, ông bố tự hào nói đùa.

Câu chuyện về ngày sinh đặc biệt: 11 giờ 11 phút ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Daniel thu hút nhiều sự quan tâm của mọi người. Ai cũng trầm trồ và cảm thấy quả là kỳ lạ và trùng hợp khi được sinh ra trong một khoảnh khắc tuyệt vời đến thế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.